Chainarong Mareejan, 35 tuổi, cố gắng cụng ly với Pareploy Saeaia, 25 tuổi, rồi hỏi xin số điện thoại của cô, khi cả hai đang dùng bữa tại quán ăn đường phố sau một đêm tiệc tùng ở Bangkok đầu giờ sáng 6/2.
Sau khi lời đề nghị bị từ chối, Chainarong phản ứng bằng cách tình cờ đi về phía bàn của Pareploy rồi đổ hết cốc bia lên người cô. Tuy nhiên, anh ta không biết Pareploy đã tham gia các trận thi đấu Muay Thai từ năm 13 tuổi và chiến thắng hàng chục cuộc thi chuyên nghiệp quốc gia.
"Hãy đấu thử với tôi nếu anh mạnh đến thế!", Pareploy tức giận đứng lên và hét lớn.
Nhận ra mình đã mắc sai lầm, Chainarong bắt đầu lùi lại và nhanh chóng rời quán, đi về phía chiếc xe máy của mình. Nhưng Pareploy không dễ dàng bỏ qua. Cô đuổi theo anh ta ra khỏi nhà hàng, mắng chửi trước khi tung ra những cú đá mạnh vào chân và người hắn.
Bạn bè Pareploy vội chạy theo giữ cô lại, nhưng lúc này, cựu võ sĩ boxing Thái Lan đã kịp dạy cho kẻ quấy rối mình một bài học. Video do CCTV ghi lại cho thấy Chainarong đi về chiếc xe của mình với bộ dạng xấu hổ, trong khi Pareploy dù được bạn bè can ngăn vẫn tiếp tục mắng chửi anh ta.
Sau khi video về vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, Chainarong bị quản lý ở khách sạn 5 sao Swissotel nơi anh ta đang làm việc sa thải. Cảnh sát cũng phải vào cuộc và phạt cả hai. Pareploy và Chainarong đã xin lỗi nhau ở đồn cảnh sát và nộp phạt 1.000 baht (hơn 30 USD).
"Tôi tức giận vì anh ta hành hung tôi bằng cách dội cả cốc bia lên đầu mình. Không ai có quyền làm nhục tôi như thế. Tôi chỉ tự vệ, nhưng sau đó mất kiểm soát cảm xúc của mình", Pareploy giải thích.
Pareploy cũng khuyến khích phụ nữ cần tự bảo vệ. Cô cho biết đã chuyển hướng trong công việc, từ thi đấu sang huấn luyện cho các cô gái khác.
"Theo tôi tự vệ là điều rất quan trọng đối với phụ nữ. Tuy về thể chất chúng ta không mạnh hơn đàn ông, nhưng ít nhất chúng ta cũng có các kỹ năng tự vệ. Khi gặp những tình huống như thế này, ít ra những kỹ năng ấy có thể giúp bảo vệ ta, nhất là khi ta gặp phải bọn tội phạm", Pareploy nói thêm.
Về phần Chainarong, anh ta tỏ ra hối lỗi khi nói: "Đáng lẽ tôi không nên hành xử như vậy với cô ấy. Hành động đó khiến chúng tôi ẩu đả, và tôi rất lấy làm tiếc. Tôi hối hận về những gì đã xảy ra".
Hướng Dương (Theo Mail)