Làm chủ một doanh nghiệp tại Hà Nội, đẹp trai, ăn nói có duyên lại xông xênh về tài chính, Tuấn được xem là người khá thành đạt. Ai cũng quý anh vì sự hòa đồng và quan tâm đến mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ.
Lúc chưa vợ xung quanh Tuấn lúc nào cũng có đến năm bảy cô xếp hàng. Lấy vợ rồi tưởng kết thúc những cuộc vui đùa ong bướm thì các cô lại được anh chuyển từ "công khai" sang "họp kín".
Bất cứ lúc nào trốn được vợ hay công việc là anh lại tót ngay đi với các em. Gu của anh cũng thay đổi: dẹp các em trẻ đẹp sang một bên, dễ lằng nhằng anh bây giờ đánh vào đối tượng có chồng nhưng vẫn ham vui, vừa an toàn lại không mất thời gian.
Bạn bè nhiều lúc cũng can nhưng Tuấn cười khì: "Gì chứ chuyện ngoại tình chị em còn giữ kín gấp vạn lần đàn ông, lo gì". Anh vẫn là người đàn ông mẫu mực đối với gia đình nên bà xã chẳng hề mảy may nghi ngờ.
Nhưng "đi đêm lắm có ngày gặp ma", chuyện léng phéng của Tuấn rồi cũng bị lật tẩy.
Tuấn quen Hương qua một người bạn, cô không đẹp nổi bật nhưng đằm thắm làm anh chết mê chết mệt. Bình thường anh chỉ quen vài lần là thôi, nhưng lần này cả anh lẫn Hương đều không dứt ra được. Tần suất họ gặp nhau cũng tăng lên trông thấy.
Hà Nội bé như bàn tay, chuyện hai người rồi cũng đến tai chồng Hương. Không đánh vợ, không ầm ĩ, chồng Hương ép cô hẹn Tuấn. Chả nghi ngờ gì, Tuấn lao ngay đến khách sạn quen thuộc. Bước vào phòng, thấy Hương có biểu hiện hơi khác nhưng không kìm được anh chồm ngay tới. Thế nhưng anh thấy mình chới với khi vừa bị đẩy ra lại vừa thấy chân bị nhấc bổng lên và xoẹt... Nhìn chồng Hương ung dung bước ra cửa sau khi nhẹ nhàng xin đoạn gân chân, Tuấn gần như lịm đi vì đau nhưng không dám làm gì, phần vì nhục nhã, phần sợ chết khiếp mấy chú giang hồ đi theo.
Không bị tàn tật như Tuấn nhưng dấu ấn để lại trong Hưng còn kinh khủng hơn nhiều. Bóng mượt, con đại gia, tiền tiêu như nước, mồm mép thì khỏi chê nên Hưng cũng có một danh sách dài dằng dặc các mối tình. Từ các em 18 đến các chị ngoài 30 đều không nằm ngoài tầm ngắm của anh. Mới 25 xuân xanh, sức khỏe dồi dào nên bên cạnh Hưng lúc nào cũng có 3-4 em sẵn sàng túc trực.
Cuộc sống tươi đẹp cứ thế trôi đi nếu không có một ngày Hưng nhận được một tin nhắn từ số máy lạ “Mày đã chài vợ tao, từ bây giờ mày sống sẽ không yên đâu, ra đường cẩn thận”. Lúc đầu Hưng cũng hơi chột dạ nhưng cũng chưa lo, chỉ đến khi số máy này nhắn thêm vài mẩu tin đe dọa, tả rõ hình dáng, thói quen của Hưng thì anh bắt đầu nhìn quanh.
Ác một nỗi là gọi lại thì người đó không nhấc máy, nhắn cũng không trả lời. Chỉ thỉnh thoảng lại thả ra một tin đe dọa và nhất là miêu tả rất kỹ những chỗ Hưng hay đến như theo dõi anh suốt ngày. Sự ám ảnh càng lúc càng cao vì rõ ràng đối thủ đang ở trong bóng tối còn Hưng lúc nào cũng phơi mặt ra đường. Anh cũng chẳng biết nói với ai vì thấy chẳng hay ho gì mà lại xấu mặt. Đoán già đoán non cũng không biết là ai vì anh đang qua lại với hai cô có chồng và vừa bỏ một cô khác. Mỗi ngày trung bình Hưng nhận được 10 tin nhắn theo kiểu “mày ra đường cẩn thận, tao không tha cho mày đâu…” làm anh gần như phát điên.
Đi ngoài đường cứ có bóng người lướt qua là anh lại giật mình thon thót. Đi xe máy dù nép sát vỉa hè cũng khối lần Hưng tý ngã. Lúc nào anh cũng dáo dác ngó trước ngó sau, ăn không ngon, ngủ không yên.
Mười ngày trôi qua mà anh gầy đi đến 5kg. Bây giờ chỉ muốn biết là chồng của cô bồ nào để đến tận nhà quỳ xuống xin tha cũng không biết ai mà quỳ. Đến lúc gần phát điên, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà thì cũng là lúc nhận được tin nhắn tha cho. Dù không biết mình đang bị đùa hay là thật thì cái kiểu 'sống dở chết dở" như mấy ngày vừa rồi cũng làm Hưng chẳng dám dính đến cô nào có chồng nữa.
“Tuy những hành vi như trên là quá khích và có thể nói là vi phạm pháp luật nhưng những người gánh hậu quả cũng không dám hé răng với ai vì bản thân họ cũng có phần nào trách nhiệm. Chúng tôi đã gặp khá nhiều trường hợp bức xúc như vậy cả qua điện thoại lẫn tư vấn trực tiếp của cả người chồng lẫn những người bị hại. Trong những trường hợp có hậu quả xấu, dù có đi kiện hay phản ứng lại thì có thể nói được vạ má đã sưng, dù gì họ cũng gánh hậu quả do bản thân là một nhân tố tác động”, chuyên gia tư vấn tâm lý gia đình thuộc đường dây nóng 1900 58 58 86 của Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn nói.
Ngọc Minh