![]() | |
Nỗ lực tìm xác nạn nhân của thảm họa trở nên khó khăn khi số người chết ngày càng nhiều và xác chết bắt đầu phân huỷ. Thứ trưởng Nội vụ Thái Lan Sutham Saengpratoom trong một chuyến bay thanh sát nhận ra có tới 1.000 tử thi tại một vùng biển dài 10 km ở Phuket. Con số thực có thể nhiều hơn vì các tử thi bắt đầu phân rã và bùn đất che lấp người chết vẫn còn đầy trên hòn đảo, khi đợt sóng thần cao tới tầng ba của các tòa nhà ập vào bãi Khao Lak này ngày 26/12.
Tại Sri Lanka, chính quyền chuẩn bị chôn cất tập thể các nạn nhân vì số tử thi không ai nhận dạng bắt đầu phân hủy. Tại Aceh (Indonesia), xác người phơi khắp đường phố. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ vẫn kiên nhẫn thu thập xác dù không đủ bao chứa xác và xe tải chở đi. Bầu không khí sợ hãi và hỗn loạn bao trùm Aceh, không chỉ vì dịch bệnh mà còn vì tình trạng thiếu thuốc men và lương thực. Tổng thống Indonesia đã tới Aceh để trực tiếp điều hành công tác khôi phục an sinh xã hội. Theo Tuổi Trẻ, tại Ấn Độ, các nhân viên cứu nạn đã tiếp cận được những hòn đảo xa xôi nhất và phát hiện tại đảo Chowra (nằm giữa các đảo Andaman và Nicobar của vịnh Bengal). Chỉ còn 500 người sống sót trong số 1.500 dân ở đây. Hiện các nhóm cứu hộ đang tập trung vào 13 hòn đảo ở Nicobar, nơi có 48.000 cư dân đang bị mất liên lạc với bên ngoài. |