Có lẽ phải dành một lời khen cho sự tiến bộ của cô gái đến từ Sóc Trăng Nguyễn Duyên Anh trong đêm hôm qua. Sở hữu một giọng hát không có gì đặc biệt, làn hơi ngắn, lên cao dễ bị khàn nhưng Duyên Anh đã biết tự lượng sức mình và luôn chọn những ca khúc phù hợp với quãng giọng để thể hiện. Có thể cô không được đánh giá cao về phần nghe, nhưng không thể phủ nhận được rằng về phần nhìn cô có phần nhỉnh hơn các thí sinh còn lại. Cô luôn biết tận dụng thế mạnh trong việc biểu diễn hình thể để làm cho phần trình diễn của mình trở nên hấp dẫn hơn. Và càng vào vòng trong Duyên Anh càng chứng tỏ mình là một mẫu hình ca sĩ không thể thiếu của thị trường.
![]() |
Duyên Anh có nét đẹp mặn mà, kiêu sa. |
Trong đêm gala 6, Duyên Anh hát hai ca khúc Hãy trả lời em (Tuấn Nghĩa) và Sắc màu (Trần Tiến) khá trọn vẹn. Ở bài hát đầu tiên cô ít “diễn” mà tập trung nhiều vào giọng hát và việc thể hiện cảm xúc. Đoạn mở đầu cô hát tròn trịa và rõ ràng, song với nội lực có hạn nên ở phần điệp khúc cô chưa đẩy được nó lên cao trào. Còn với Sắc màu, Duyên Anh có phần vũ đạo khá ấn tượng, khiến cho ca khúc vốn quen thuộc bỗng trở nên lạ hơn, bớt nhàm chán hơn. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú với những động tác biểu diễn của cô gái này, điều đó chứng tỏ cô đã có một sức thu hút nhất định với những người theo dõi cuộc thi Thần tượng âm nhạc.
Trong khi đó, mặc dù đang ở thế “âm thịnh dương suy”, song không vì thế mà hai chàng trai Thanh Duy và Quốc Thiên tỏ ra “thua chị kém em”. Ngược lại, họ là những người đã đem đến cho khán giả nhiều điều bất ngờ thú vị trong phần biểu diễn của mình.
![]() |
Thanh Duy trông bóng bẩy như một cậu ấm. |
“Anh chàng lắm chiêu” có thể được xem là tên gọi mới dành cho chàng trai đến từ miền Tây. Sau các đêm gala vừa qua, không ít người ngỡ rằng Thanh Duy đã hết “chiêu” thì hôm qua anh lại tiếp tục gây sốc thêm một lần nữa với những “trò” mới. Không chỉ đem khung hình lên sân khấu để “nuôi” cảm xúc trong Một ngày mùa đông (Bảo Chấn) mà anh còn… vác cả xe đạp lên chạy vòng vòng để minh họa cho ca khúc Thà làm hạt mưa bay (Thanh Tùng). Dù với những gì Thanh Duy đã thể hiện có thể sẽ nhận được những phản hồi trái chiều, song phải công nhận anh là một chàng trai rất thông minh và luôn biết cách làm mới mình trong từng đêm thi. Trong thời điểm phải căng thẳng tập luyện đến mức không có thời gian để… thở mà Thanh Duy vẫn nghĩ ra được những “chiêu” để làm tăng hiệu quả cho phần thi của mình thì quả là đáng nể. Tuy nhiên, anh cần lưu ý tập trung nhiều vào giọng hát hơn nữa, tránh mắc phải những lỗi sơ đẳng như hụt hơi, không rõ lời, trật nhịp như khi thể hiện Thà làm hạt mưa bay tối qua. Còn với Một ngày mùa đông thì Thanh Duy hát khá sâu lắng, tiết chế được ở những nốt cao và phát huy được chất giọng “mái” nghe khá lạ tai.
![]() |
Quốc Thiên mỗi ngày là một bất ngờ. |
Đêm qua, cũng lần đầu tiên Quốc Thiên gây bất ngờ với khán giả khi “rước” một cô gái từ dưới hàng ghế khán giả lên để cùng diễn xuất trong ca khúc Tình yêu lung linh (Hoài An). Vẫn như ở những vòng gala trước, anh hát truyền cảm, đầy đặn và khá thoải mái. Ngược lại, ở bài hát thứ hai Nửa vầng trăng (Nhất Trung) anh lại chưa gây được ấn tượng với ba vị giám khảo và số đông khán giả. Tuy ca khúc được phối theo phong cách dance sôi động, nhưng Quốc Thiên lại chưa khuấy động được không khí ở nhà hát. Qua đêm thi này, anh cũng nhận được lời khuyên nên chọn bài hát phù hợp với chất giọng hơn nữa, đồng thời hãy luôn là chính mình chứ không nên bị ảnh hưởng bởi những người đã từng thể hiện trước đó.
![]() |
Cẩm Tú có kiểu tóc và trang phục rất ấn tượng. |
Giữ được phong độ trong đêm gala 6 là cô gái đến từ Hà Nội Nguyễn Thị Cẩm Tú. Với hai bài hát của nhạc sĩ Dương Thụ Bay vào ngày xanh và Cho em một ngày, cô đã cho thấy mình rất hợp với dòng nhạc của các Diva đàn chị. Đối với Cẩm Tú, cô luôn thể hiện rất “sạch sẽ” những đoạn mở đầu, song cứ đến phần điệp khúc thì cô lại dễ dàng bộc lộ những điểm yếu trong giọng hát. Tuần này cũng vậy, với hai ca khúc rất phù hợp, song khán giả sẽ “đã” hơn nếu Cẩm Tú tiết chế được ở những nốt cao. Hơn nữa, người xem vẫn chờ đợi ở cô một sự bứt phá, một sự “liều lĩnh” đúng lúc để những phần thi của cô trở nên cuốn hút hơn, chứ không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức “xem được” như những đêm thi vừa qua.
![]() |
Thu Hà mắc nhiều lỗi trong phần trình diễn tối qua. |
Còn với Thu Hà, cô gái nhỏ nhắn này đã có một đêm gala không thành công. Phần trình bày của cô với Ước gì (Võ Thiện Thanh) và Tình phai (Nguyễn Ngọc Tài) khá nhạt nhòa và không được đánh giá cao. Hát lại hai bài hát khá cũ từng được những ca sĩ tên tuổi thể hiện, song Thu Hà chưa đủ sức để làm mới ca khúc nên không gây được ấn tượng. Đó là chưa kể cô còn tỏ ra bị đuối và chới với khi hát đoạn điệp khúc của Tình phai, khiến người nghe có cảm giác nặng nề.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Galaxy