![]() |
Ca sĩ Duyên Anh. |
Có ý kiến cho rằng Vietnam Idol đang ở giai đoạn bão hòa nên không còn dành được sự ưu ái của người xem như ở những đêm gala đầu tiên. Lần đầu tiên nhà hát Hòa Bình trở nên vắng vẻ như thế, đến gần sát giờ truyền hình trực tiếp nhưng cũng chỉ hơn một nửa khán phòng được lấp đầy. Đêm thi thì lại khá buồn tẻ dù Những tình khúc đêm đông từng được nhiều người kỳ vọng sẽ là một trong những chủ đề thu hút khán giả nhất của vòng chung kết. Để giải thích cho sự “trống vắng” ở nhà hát tối qua, một số người cho rằng do gala 7 trùng với Noel và lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một sự thật rằng khán giả đã không còn hào hứng và chờ đợi nhiều ở các thí sinh Idol. Việc những gương mặt tiềm năng bị loại ở những vòng ngoài giờ đây đang để lại một “hậu quả” là khiến chương trình ngày càng trở nên nhạt nhẽo và kém thu hút.
![]() |
Ca sĩ Thanh Duy. |
Xuyên suốt đêm thi tối qua chỉ có khoảng vài ba tiết mục được xem là tạm ổn, đó là Nắng hồng soi mắt em của Thanh Duy, Tiếng yêu mùa đông của Duyên Anh, và Ước mơ cho ngày mai của Quốc Thiên. Riêng Cẩm Tú không để lại được sự chú ý nào ngoài bộ trang phục màu đỏ khá sang trọng ra dáng của một quý cô. Cả hai ca khúc cô hát Bài Noel tình yêu (Dương Cầm) và Nồng nàn Hà Nội (Nguyễn Đức Cường) đều có một điểm chung là mờ ở những nốt trầm và chênh vênh ở những nốt cao. Cô bị đánh giá là chọn bài hơi quá sức nên không đẩy được tác phẩm lên cao trào mà chỉ đều đều và dễ tạo cảm giác nghe từ tai này lọt sang tai kia.
Trong khi đó, cô bạn thân của Cẩm Tú là Nguyễn Duyên Anh đã có phần thi khá tốt với Tiếng yêu mùa đông (Quốc Vũ). Bị cho là hơi “sến”, song Duyên Anh đã thể hiện rất có cảm xúc, “diễn” vừa phải và tập trung vào giọng hát nhiều hơn. Chất giọng bị khàn do tập hát quá nhiều, song lại vô tình tạo hiệu ứng tốt khi cô hát ca khúc này. Còn ở bài hát thứ hai, Một trái tim một quê hương (Phạm Trọng Cầu) theo thể loại swing, Duyên Anh tiếp tục thể hiện được thế mạnh ở phần vũ đạo. Tuy nhiên, cô lại bộc lộ những yếu điểm về làn hơi, ngân rung và đặc biệt là thiếu một chút “lửa” để có thể làm cho khán giả “ngất ngây” theo.
![]() |
Ca sĩ Quốc Thiên. |
Về phía hai chàng trai còn lại, cả Thanh Duy lẫn Quốc Thiên đều dừng lại ở mức hát “sạch sẽ” chứ không có nhiều đột phá.
Thanh Duy mở màn với Hai mùa noel (Nguyễn Vũ) khá lạ lẫm so với chính anh từ trước đến nay. Với bản phối theo phong cách bolero, anh đã cố gắng để hát cho “ra chất” và khán giả phần nào thấy được những tình cảm anh gửi gắm vào đó. Thế nhưng, với giọng hát mỏng nên Thanh Duy khá hạn chế trong cách xử lý và chưa tạo được cảm giác ngọt ngào, ấm áp cần có. Sang đến ca khúc thứ hai, Nắng hồi soi mắt em (Bảo Phúc) thì Thanh Duy như trở lại với chính mình. Trẻ trung, vui tươi, hồn nhiên và yêu đời, khiến cho người xem có một cảm giác dễ chịu. Tuy vậy, Ban giám khảo vẫn lưu ý anh cần hát rõ lời để có thể truyền tải trọn vẹn ý nghĩa của ca khúc đến khán giả hơn nữa.
![]() |
Ca sĩ Cẩm Tú. |
Được chờ đợi nhiều nhất có lẽ là Bài thánh ca buồn (Nguyễn Vũ) - một bản slow rock quen thuộc với tiếng hát của Quốc Thiên. Vẫn như mọi lần, anh hát truyền cảm, tròn trịa và rất tâm trạng, song đáng tiếc là anh chưa đủ sức để làm cho bài hát trở nên mới lạ hơn. Còn với Ước mơ cho ngày mai (Anh Tuấn), Quốc Thiên được ca sĩ Siu Black đánh giá là màn trình diễn tốt nhất của anh từ trước đến nay tại Vietnam Idol. Quả thực, với giọng hát mềm mại nhưng anh hát những ca khúc có tiết tấu khá tốt và vẫn thổi được cái hồn vào từng lời ca. Tuy vậy, màn trình diễn của anh vẫn chưa đủ sức lôi cuốn khán giả tại nhà hát Hòa Bình để khiến cho họ phải “dậy sóng” như anh đã từng làm được ở một vài tuần trước đó.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Galaxy