Minh Thư nổi tiếng những năm 2000 với vai trò diễn viên, người mẫu và ca sĩ. Cô được khán giả nhớ nhất khi hóa thân Hạnh - một gái làng chơi trong phim điện ảnh Gái nhảy và người phụ nữ mưu mô Thủy Hoa của Blouse trắng.
Con đường nghệ thuật của Minh Thư rẽ lối vào năm 2014 khi cô quyết định gác lại sự nghiệp nghệ thuật, đưa con gái lúc đó bốn tuổi sang Mỹ. Tại đất nước mới, cô nỗ lực thích nghi cuộc sống, tìm cơ hội trở lại biểu diễn nhưng không áp lực do kinh tế ổn định.

Minh Thư và con gái Bảo Ngọc.
- Chị tận hưởng cuộc sống ở Mỹ thế nào?
- Từ đầu năm, tôi đắt show nên cứ cuối tuần là xách vali đi diễn. Thời gian còn lại, tôi dành cho mẹ đẻ, con gái và bạn bè.
Con gái tôi học trung học, không phải đưa đón nhưng cần quan sát kỹ để giúp đỡ khi bé gặp vấn đề tuổi mới lớn. Tôi hay nói: "Con là tất cả của mẹ. Mẹ muốn biết con đang đi đâu, làm gì" mỗi khi bé tắt điện thoại, tỏ ra muốn có thế giới riêng.
Ngoài con cái, niềm vui lớn nhất của tôi là âm nhạc. Tôi hay tụ tập bạn bè ăn uống, nghe nhạc, đôi khi "quẩy" để thư giãn đầu óc. Ở tuổi này, sức khỏe tinh thần rất quan trọng. Tôi ưu tiên giữ tâm trạng ổn định để vóc dáng, gương mặt tươi trẻ.
Tôi cũng hay về Việt Nam chơi, có năm đến 2-3 lần. Từ hồi dùng TikTok, tôi phát hiện nhiều khán giả vẫn nhớ mình nên nảy ra ý tưởng về nước làm nghệ thuật. Nhưng đó là kế hoạch trong tương lai, hiện con gái tôi vẫn cần mẹ ở bên nên tôi chỉ có thể di chuyển qua lại.
- 10 năm trước, vì sao chị quyết định đi Mỹ khi sự nghiệp đang ổn định?
- Đi Mỹ, với tôi, chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi có kế hoạch ra nước ngoài định cư từ lâu nhưng thời đó đang nổi tiếng và kiếm được tiền ở Việt Nam nên chưa đi. Khi gặp bố của Bảo Ngọc và chung sống với anh tám năm, việc này càng bị chậm lại. Đến khi chúng tôi chia tay, tôi mới quyết định lên đường.
Tôi vào nghề rất sớm, lúc 14 tuổi đã đi múa kiếm tiền nuôi gia đình. Đến năm 2014, chặng đường hoạt động nghệ thuật trong nước cũng đủ dài để tôi nghĩ đến việc thử sức ở một môi trường khác.
Thời đó, tôi có nhan sắc nên may mắn được chọn đóng các vai trẻ đẹp, duyên dáng. Nhưng con người đâu ai tránh được quy luật của tạo hóa, nên tôi dừng đúng lúc để giữ mãi hình ảnh đẹp nhất trong lòng khán giả.
Tôi cũng trăn trở nhiều về lựa chọn khép lại sự nghiệp để sang Mỹ, vì tiếc nuối tên tuổi đã gây dựng và tình yêu nghề vẫn còn. Nhưng tôi tự nhủ cứ sang bên kia ổn định cuộc sống rồi tìm kiếm cơ hội trở lại hoặc đi về giữa hai nước nếu có vai diễn phù hợp.

Minh Thư đưa con gái về Việt Nam hồi năm 2023.
- Từ ngôi sao của làng giải trí Việt thành bà mẹ đơn thân, chị đối mặt khó khăn gì?
- Nếu trước đây tôi có hai người giúp việc, một trợ lý và một tài xế thì qua Mỹ chỉ ba mẹ - con bà - cháu lo cho nhau.
Mẹ phụ tôi việc cơm nước, chăm con còn tôi quán xuyến tất cả, làm chỗ dựa cho mẹ và con gái. Bảo Ngọc lúc đó bốn tuổi nên lúc nào cũng phải có 1-2 người bên cạnh. Tôi mới sang, chẳng ai biết mà mời đi hát nên buồn chán, suốt ngày quanh quẩn ở nhà.
Có những ngày, tôi thất vọng, tự trách mình đã chọn sai đường nên muốn bỏ Mỹ về Việt Nam làm lại. Thấy bạn bè bận rộn đóng phim, tụ họp, dự event, tôi không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.
May mà bạn bè động viên, đồng hành tôi trong những lúc tâm trạng bế tắc nhất. Phải mất ba năm, tôi mới vơi cảm giác chông chênh và dần hòa nhập môi trường lạ lẫm xứ người.
- Đâu là giai đoạn thử thách nhất với chị trong những năm xa xứ?
- Covid-19 bùng phát tại Mỹ vào năm 2020 khiến tôi trầm cảm vì chịu quá nhiều áp lực. Một mình gồng gánh gia đình, tôi cứ lo nếu mình có bề gì thì ai lo cho hai bà cháu.
Bình thường, tôi có thu nhập tốt từ việc cho thuê nhà ở Việt Nam nhưng mấy năm dịch, khoản này thất thường hoặc rất ít. Khó khăn vật chất lẫn tinh thần khiến tôi suy sụp, một lần nữa muốn đưa gia đình rời khỏi Mỹ.
Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc chuyện về nước, thậm chí đóng gói đồ đạc, chuẩn bị tư tưởng cho con gái. Nhưng mỗi lần nhắc đến, cháu buồn bã, khóc lóc vì không muốn thay đổi môi trường sống nên tôi mủi lòng và từ bỏ ý định.

Con gái Minh Thư khoe vẻ đẹp tuổi dậy thì.
- Nguồn tài chính nào giúp chị trang trải cuộc sống trong ngày đầu ở Mỹ khi chưa có show?
- Tôi vào nghề năm 1995, hoạt động rầm rộ, đóng nhiều phim chiếu rạp nhưng chưa nổi tiếng. Đến năm 2003, các dự án Gái nhảy và Blouse trắng giúp tên tuổi tôi thăng hạng, từ đó đắt show ca hát và đóng quảng cáo. Cát-xê đi diễn khá lắm, tôi tích góp mua nhà và đầu tư. Nhờ vậy, lúc qua Mỹ, tôi sống rất dư dả.
Ba của Bảo Ngọc cũng chủ động giúp đỡ hai mẹ con. Anh ấy là người cha tốt, luôn tìm cách bù đắp cho con nên tôi thấy được an ủi.
>> Xem thêm: Minh Thư: 'Tôi quá sexy khiến đàn ông không dám đến gần'