![]() |
"Tú bà" Hồ Thị Hoa và cửa hầm rộng gần 1,5 m2. |
Chốn ăn chơi này chỉ tiếp khách nước ngoài, chê khách nội, nên người dân địa phương đã gọi mỉa mai là “trung tâm ăn chơi quốc tế” Hoa Phượng đã bị xóa sổ vào lúc 21h20 ngày 5/8.
Quán Hoa Phượng nằm trên quốc lộ 51, thuộc ấp 5, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai. Nhìn bề ngoài chỉ là một quán bình dân với những phòng karaoke xập xệ, ẩn mình trong các lùm cây. Đây là khu vực ngoại ô của thị trấn Long Thành, nhà cửa thưa thớt và Hoa Phượng dường như rất ế ẩm.
Thế nhưng có điều lạ là dân địa phương, thậm chí khách đi ôtô xuôi ngược trên quốc lộ 51, ghé vào đây chỉ nhận được những cái lắc đầu, với lý do: "Hết phòng rồi". Thắc mắc này chỉ có dân địa phương hoặc người từng làm việc trong quán mới biết rõ. Chủ quán Hồ Thị Hoa cho rằng “làm ăn” với khách nội dễ sinh nhiều chuyện; dễ bị theo dõi, nên chỉ đạo nhân viên chỉ tiếp khách “ngoại”. Đó là các thương gia, chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại các khu công nghiệp gần đó.
Dần dần, khách “ngoại” ở tận Bà Rịa - Vũng Tàu, Biên Hòa, TP HCM cũng theo truyền miệng, lên tận đây “giải trí”. Bà chủ đặt thêm “luật chơi”, cứ hai vị khách ngoại phải uống ít nhất là 1 thùng hoặc két bia (được tính đắt lên gấp 4 lần giá thị trường), 4 hoặc 6 hoặc 8 người cứ thế nhân lên. Khi đạt được yêu cầu này, các tiếp viên mới được “thoải mái” với khách. Khách có nhu cầu rủ tiếp viên đi khách sạn, hoặc đi du lịch dài ngày, bà chủ cũng đồng ý, miễn chi đủ.
Với hàng chục tiếp viên nữ và một dãy phòng karaoke phía sau, Hoa Phượng trở thành một cơ sở hoạt động sex tour âm thầm nhưng rất đắt khách. Bà chủ điều động các vụ mua bán dâm này, cũng như những “phi vụ” chuyển “hàng” bằng taxi. Bà ta cũng áp dụng “kỷ luật sắt” với các em út, trừng phạt thẳng tay những cô tiếp viên trái lời hoặc “đánh lẻ”. Ngoài việc buộc tiếp viên phải chia 5/5 tiền “boa” hoặc tiền bán dâm, Hoa còn nhiều thủ đoạn bóc lột nữ nhân viên.
Như dịp Tết vừa qua, chồng Hoa là Võ Trúc Hải, cán bộ công tác lâu năm tại Phòng văn hóa thông tin huyện Long Thành, dựng một xe Wave trước quán và bị mất. Hoa buộc các tiếp viên phải đóng góp 20 triệu đồng để đền cho... chồng Hoa.
Ban chỉ huy chuyên án đã nghiên cứu rất kỹ các phương án đột kích vào quán Hoa Phượng. Chỉ một người Việt Nam bước vào đã trở thành “sự lạ”, khiến chủ quán, nhân viên đề phòng. Ngoài ra còn có 3 con chó béc-giê rất hung dữ, luôn được cột xích ở ba góc của khu ăn chơi này. Chỉ cần một con nghe động sủa, lập tức cả ba con cùng “gào” lên, bên trong thừa thời gian để xóa dấu vết các cuộc mua bán dâm.
Một phương án mới có thể loại được những nguy hiểm từ 3 con béc-giê. Khoảng 20h ngày 5/8, trinh sát phát hiện từ trong quán Hoa Phượng, hai chiếc taxi từ từ lăn bánh về hướng khu công nghiệp Nhơn Trạch. Trên mỗi xe là một khách nước ngoài ngồi băng sau cùng một tiếp viên mặc váy hai dây.
Mấy tháng trước đó, cũng mũi trinh sát này đã phát hiện một trường hợp tương tự. Nhưng lần đó linh tính thế nào, tú bà Hồ Thị Hoa đã chạy ra lôi gái từ taxi xuống, trả lại tiền cho khách nước ngoài. Vì thế đêm nay, các trinh sát càng căng thẳng, cứ sợ mụ Hoa “đổi ý”...
Tuy nhiên, hai taxi đã quẹo vào nhà nghỉ Đức Hạnh (ấp 3, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai). Mọi thông tin đều được báo về Ban chuyên án. 30 phút sau, lệnh kiểm tra hành chính nhà nghỉ này được tiến hành. Tại hai phòng 26, 30 hai vị khách Hongkong - Trung Quốc đang ở chung với hai cô tiếp viên quán Hoa Phượng được mời làm việc.
Đặng Thị K.B. (35 tuổi, quê Sóc Trăng) khai đi “dù” theo chỉ đạo của Hoa với giá 500.000 đồng. Cô trẻ hơn (25 tuổi) “giá” cao gấp đôi. Mũi trinh sát thứ hai lập tức ập vào quán Hoa Phượng. Ba con chó béc-giê lồng lộn sủa ran, nhưng từ bốn phía, các trinh sát đã ập vào, khống chế cả chủ lẫn tiếp viên, nhân viên.
Lúc này quán vắng khách nhưng số lượng tiếp viên cũng... rất ít. Lực lượng kiểm tra hơi bất ngờ. Nghi vấn được làm rõ, khi ba, bốn cô tiếp viên lúc làm việc với cơ quan điều tra cứ len lén nhìn vào góc tường. Ở đó có hai tủ gỗ lớn dùng để treo quần áo. Các trinh sát lập tức cho dịch chuyển tủ và... một cửa hầm bí mật hiện ra. Nhiều cô gái đang trốn trong đó lần lượt bước lên theo ánh đèn pin của trinh sát.
Cửa vào hầm chỉ rộng độ 0,3m x 0,5m nhưng bên dưới rộng khoảng 2 mét vuông, đủ chứa hơn chục người. Lỗ thông hơi của hầm được thiết kế ăn vào bức tường gạch không tô phía sau. Bằng hầm bí mật này, Hoa Phượng đã thoát được nhiều cuộc kiểm tra trước đó. Đến gần sáng, mọi công tác kiểm tra, lập biên bản mới hoàn tất.
Ngoài chủ quán kiêm tú bà Hồ Thị Hoa, đã có 13 tiếp viên nữ bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
(Theo Công An TP HCM)