![]() |
|
Các gái mại dâm bị triệu tập đến cơ quan công an. |
Gái bán dâm và khách cùng thừa nhận đã ngã giá tại quán cà phê Huyền Anh ở đường Nguyễn Hoàng Tôn, xã Xuân La, quận Tây Hồ.
Ngay sau đó, Công an Tây Hồ đã bắt khẩn cấp 2 "má mì" chuyên điều hành gái tại động mại dâm cà phê Huyền Anh là Phạm Thị Xuân, 22 tuổi ở xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) và Đỗ Mạnh Hùng, 30 tuổi, trú tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm. Cùng bị bắt với 2 "má mì" trên còn có Nguyễn Văn Quỳnh, chuyên chăn dắt gái, môi gới mại dâm.
Trông bề ngoài, quán Huyền Anh chỉ là quán cà phê bình thường, nhưng khi khách là nam giới đến, đều được "tú bà" Xuân và "tú ông" Hùng rỉ tai "có chân dài", đặc biệt có nhiều sinh viên của các trường đại học sẽ phục vụ từ A đến Z nếu có nhu cầu.
Theo tài liệu trinh sát, nếu là "hàng" khá, Quỳnh thu giá 250.000 đồng/lượt. Còn nếu là "sinh viên", "hàng ngon" thì giá sẽ tăng gấp đôi, gấp ba. Tuy lấy mác là sinh viên, nhưng thực ra đường dây này chỉ có các cô học chưa hết cấp hai. Mỗi khi khách có nhu cầu, Xuân và Hùng sẽ đứng ra thoả thuận giá và thu tiền. Sau đó "gái" sẽ dược dẫn đến cho khách chọn.
Để đề phòng công an, đường dây này không nuôi "gái" ngay trong quán cà phê, chỉ khi khách có nhu cầu, Xuân sẽ "alô" cho các em đến và dẫn khách đi đến các nhà nghỉ.
Tuy nhiên, theo lời khai của các gái mại dâm, dù các "má mì" thu tiền của khách rất cao, nhưng các cô chỉ hưởng một phần nhỏ, mỗi lần tiếp khách các cô được trả 100.000 đồng. Ngoài ra, còn lại bao nhiêu, các má mì chia nhau.
Hầu hết các gái bán dâm trong đường dây này đều xuất thân từ các tỉnh khác, con nhà nghèo, có cô chưa đến 18 tuổi. Khi gia nhập vào đường dây của quán cà phê Huyền Anh, những cô gái cao ráo, trắng trẻo, trông hiền lành sẽ được gán mác sinh viên với một lý lịch rất "sạch". Vì vậy, quán cà phê Huyền Anh cứ ngày một đông khách nam giới lui tới.
Khánh Ngọc
