![]() |
Diễn viên Khánh Huyền. |
15 tuổi, Khánh Huyền trúng tuyển vào Nhà hát Tuổi Trẻ để đào tạo thành ca sĩ, nhưng nghiệp ca hát chưa đến thì cô con gái xinh đẹp của nhạc sĩ Văn Ký lại lọt vào ống kính của điện ảnh. Đạo diễn Trần Vũ đã đưa Khánh Huyền vào hai phim liên tiếp Anh và em và Ngọn tháp Hà Nội. Đó là những vai diễn chưa có số phận, chỉ là những hình ảnh thơ mộng.
Nhìn lại những đoạn đường đã đi qua, Khánh Huyền nói, mình luôn gặp may mắn. Lớn lên sống trong tình yêu chiều đặc biệt của bố mẹ, vừa bước vào làng điện ảnh đã được đi làm phim rất nhiều với các anh chị Thanh Quý, Minh Châu, Lê Công Tuấn Anh, Đặng Việt Bảo. Học nghệ thuật không gì nhanh bằng nghề truyền nghề nên Huyền sớm nổi tiếng. 17 tuổi, cô rực rỡ trong vai cô sinh viên Nhạc viện có một số phận buồn trong bộ phim Hát giữa chiều mưa (đạo diễn Trần Phương).
Nữ đạo diễn Bạch Diệp là một đạo diễn rất giỏi khai thác ánh mắt của nhân vật nên bà đặc biệt thích đôi mắt đen vừa ngây thơ, ngơ ngác, vừa thăm thẳm những nỗi niềm của Khánh Huyền. Có một giai đoạn, hàng loạt phim của đạo diễn Bạch Diệp luôn có mặt Khánh Huyền: Nụ tầm xuân, Người nổi tiếng, Vui buồn sau lũy tre.
Dù trong diện mạo một cô gái quê, một nữ ca sĩ nổi danh hay một cô gái trí thức, Khánh Huyền đều nhận được những tình cảm thương yêu của khán giả. Thời kỳ này phim ảnh không đi vào những vấn đề dữ dội, khốc liệt như chiến tranh mà số phận con người được khắc họa đa dạng hơn. Do vậy, sự tinh tế về diễn xuất của diễn viên góp phần rất lớn trong công việc tạo nên chiều sâu của số phận nhân vật. Và đôi mắt thăm thẳm ngày nào lại tiếp tục mở rộng con đường nghệ thuật của Khánh Huyền.
Ngôi nhà điện ảnh đã phát hiện ra Khánh Huyền trước, nhưng sau đó Nhà hát Tuổi Trẻ đã kéo Huyền về với sân khấu. Với điện ảnh, cảm xúc có thể đứt đoạn và làm đi làm lại, nhưng với người diễn viên sân khấu phải biết nuôi cảm xúc liên tục trào dâng trong suốt hai tiếng đồng hồ. Phải rèn luyện lại, Khánh Huyền nói: "Để được như chị Lê Khanh, mình còn phải luyện nhiều lắm". Cuộc thử sức cam go nhất của Huyền trên sân khấu là khi chị được vào ê kíp hai đóng thế Lê Khanh vai Clêa trong vở Con cáo và chùm nho, vai Phượng trong Lôi Vũ. Nhưng phải nói đến vai Băng Tâm trong vở Ngoại phạm, chị mới thật sự nổi trội.
![]() |
Khánh Huyền và con gái. |
Cái đẹp và những cảm xúc thăng hoa trong thế giới nghệ thuật đã khiến tâm hồn Khánh Huyền trở nên quá đỗi nhạy cảm. Chị dễ buồn, dễ chạnh lòng ngay cả với những điều nhỏ nhặt trong cách ứng xử. Chính vì thế, trong cuộc sống riêng, Huyền khó dối lòng và nén chịu.
Con gái đẹp không truân chuyên mới lạ. Ngày trước, Huyền không tin điều đó, nhưng sau này, khi cuộc đời đúng như vậy cô mới tin. Có lẽ vì sinh ra và lớn lên bằng những bay bổng của thế giới nghệ thuật nên không bao giờ chị thấy đủ đầy những khát khao. Chị đi chông chênh trên con đường tình cảm, một chút hụt hẫng trong hạnh phúc gia đình để đời sống hóa thân vào vai diễn, vào nhân vật khiến cho khán giả mủi lòng, say đắm. Nghĩ đến một đời nghệ sĩ mãn nguyện, đôi khi lại thấy nao lòng...
(Theo Phụ Nữ)