Mỹ nhân Diệp Tử bên cạnh 3 chàng vệ sĩ. Ảnh: Northnews |
Báo Sina của Trung Quốc đưa tin vụ tuyển chồng đặc biệt này diễn ra tại quảng trường trung tâm thương mại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Nam, lúc 10h sáng ngày 19/8 vừa qua. Mỹ nhân - tự xưng là Diệp Tử, xuất hiện giữa quảng trường trong bộ đầm đỏ lệch vai gợi cảm trước cặp mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Cô sở hữu một thân hình cân đối thon gọn, nước da trắng ngần, mắt đeo kính thời trang trông rất phong cách.
Theo sau cô gái là ba chàng vệ sĩ cao to, lực lưỡng, cầm các tấm biển và băng rôn "quảng cáo" cô gái là quản lý cấp cao của công ty lớn, thu nhập 300.000 Nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) một năm, ở biệt thự, có xe sang.
"Không cần anh phải đẹp trai, nhưng cần chính trực, không cần lương cao, không cần nhà hay xe, chỉ cần có chí tiến thủ. Không cần cuộc sống xa xỉ, chỉ cần thái độ sống chân thành", dải băng rôn viết.
Điều đặc biệt là mặc dù phương thức tuyển chồng của Diệp Tử thu hút sự chú ý của rất nhiều người có mặt tại đây, không một ai trong số họ bước ra "ứng tuyển".
Được biết, cô gái này là người tỉnh Vũ Hán, khoảng 20 tuổi. Đến 12 giờ, sau khi thu hút một số lượng kha khá sự chú ý, cô gái cùng ba chàng vệ sĩ đành lên chiếc xe Mecedes-Benz rời khỏi quảng trường.
Cách tuyển chồng độc đáo của cô gái này khiến nhiều người tò mò, cất công tìm hiểu và tìm được địa chỉ nơi cô gái sinh sống, đúng là một biệt thự ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ mục đích thực sự của cô, có người nói để gây sự chú ý, thậm chí có người còn cho rằng để bán thân, thu hút đại gia. Một số khác lại ủng hộ sự dũng cảm và tự tin của cô gái trẻ.
Vũ Hà