Kiểu khiêu khích
Đó có thể là một cô gái gợi tình quá đáng: trang điểm quá mức, hở hang quá mức. Cô ta phô ra gần như tất cả mọi "của nả".
Đó cũng cùng có thể là một cô gái lẳng lơ, cô ta đung đưa trước mặt đám con trai và hầu như bọn họ chỉ trông thấy cô ta. Cô ta luôn được chú ý và cô ta biết rất rõ rằng cô ta làm cho bọn con trai phát điên phát rồ, điều này, được cô ta tận dụng.
Ngay từ đầu, bọn con trai đã biết rằng cô ta sẵn sàng đáp ứng mọi đề nghị của họ, có thể nói hai tiếng "đồng ý" với họ một cách dễ dàng. Hình như trên trán cô ta đã ghi sẵn như vậy mà không cần cô ta phải có thêm một tấm biển chỉ dẫn nữa.
Nói chung, những cô gái dễ dãi theo kiểu này không tự đặt ra cho mình một câu hỏi nào. Nếu một chàng trai thích cô ta và yêu cầu cô ta đáp ứng tất cả, bất cứ điều gì. Cô ta đều trả lời "đồng ý".
Theo Người Đẹp Việt Nam, cô ta bất cẩn thanh danh, cô ta sẵn sàng nổi tiếng về chuyện cô ta sinh ra trên cõi đời này là để thoả mãn bọn con trai. Cô ta không cần lãng mạn lắm. Có một điều chắc chắn, là bọn con trai rất hay lao vào cô ta, nhưng không nhằm mục đích lâu bền.
Kiểu lo sợ
Vì lo sợ, mà cô ta trở nên dễ dãi. Cô ta không muốn mình là cô gái duy nhất không có bạn trai (trong khi tất cả các bạn gái của cô ta đều đã có). Thế là cô ta quyết định không bao giờ nói "không" với bọn con trai, kể cả với những đứa con trai tồi nhất.
Bọn con trai thì biết rằng họ có một dịp đi chơi với cô ta mà không phải tán tỉnh gì hết, cô ta sẵn sàng đi uống nước với họ và để cho họ hôn. Tóm lại, cô ta không cô đơn nữa, nhưng không phải bao giờ cũng được đối xử tốt. Tuy nhiên, ở tận đáy lòng, chưa chắc cô ta đã cảm thấy dễ chịu.