Bạn cũng chẳng cần hỏi ý kiến chàng về các công việc của gia đình, của bản thân... Theo Thế Giới Phụ Nữ, tất cả những biểu hiện đó, bạn cần từ bỏ để tạo sự gắn kết với anh ấy, có như vậy hạnh phúc mới được đảm bảo.
Ghen tuông quá đáng: Lúc nào bạn cũng để tâm dò xét từng thái độ, lời nói, hành động của đức lang quân và còn nổi giận đùng đùng khi anh ấy ngắm nhìn người phụ nữ khác; không những thế, bạn còn nghe trộm điện thoại, đọc trộm thư, xem trộm nhật ký của anh ấy... Tất cả những thái độ nghi ngờ, không tin tưởng như vậy sẽ khiến cho anh ấy bực mình và có khi còn đẩy anh ấy đễn chỗ ngoại tình thực sự.
Thái độ thờ ơ: Bạn tỏ ra chán nản, không hứng khởi khi nghe chàng kể về công việc, về sở thích, về những dự định của anh ấy. Khi người vợ không hỏi han, không quan tâm đến sự nghiệp của mình thì người chồng sẽ dễ bất mãn và có thể tìm sự đồng điều nơi khác.
Tạo không khí khó thở trong gia đình: Cằn nhằn, than vãn ngay lúc anh ấy vừa bước chân về nhà. Nếu bạn chỉ biết than thở về mọi chuyện nhỏ nhặt trong nhà, hoặc gây gổ kiếm chuyện với chồng này khác... thì lâu dần người chồng sẽ cảm thấy sống ở bên nhau giống như địa ngục, anh ấy sẽ tìm cách lánh mặt càng lâu càng tốt và dễ tìm đến những thú vui ngoài gia đình.
Không còn lãng mạn, tình tứ như thuở ban đầu: Bạn đã quên hết tất cả, nào là ngày sinh nhật, nào là dịp lễ kỷ niệm quan trọng khác của cả hai, rồi ngày lễ tết... không còn để ý đến anh ấy nữa ngoại việc xem chàng là một người chồng, người cha tốt. Tình yêu dần dần mất đi, thay bằng tình nghĩa. Do vậy, chàng sẽ đi đến chỗ chán “cơm thèm phở”.
Ghen ghét, chê bai bạn bè của anh ấy: Bạn luôn phê bình bạn của chồng chẳng ra gì, lại còn căn nhằn khi anh ấy đi chơi với họ; không cho chồng mời bạn về nhà chơi; so sánh bạn của anh ấy với bạn của mình với dụng ý không tốt... Dần dần, bạn của người ấy chơi, rồi đời sống cũng từ từ tách rời nhau, sinh hoạt trong hai thế giới riêng rẽ, mất nhau lúc nào không biết.
Đem mỡ nhử miệng mèo: Nếu bạn cứ tự tin nuôi một cô oshin xinh đẹp, hoặc cho người bạn gái “độc thân” vui tính chung phòng... hãy coi chừng! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà! Không nên để miếng mồi ngon ngay miệng cọp, nhất là khi anh ấy vốn là người đa cảm, nhẹ dạ, ham vui. Lòng tin cũng cần phải đặt đúng nơi đúng lúc mới không thành tai vạ.