GĐTLA - LG Hà Nội ACB 5-0: Mưa gôn
![]() |
Anh em nhà Rodriguez tiếp tục là đầu tàu của GĐTLA. |
Trước đội bóng thủ đô đang bất ổn nội bộ và thi đấu thiếu lửa, GĐTLA dễ dàng làm gỏi đối thủ với 5 bàn thắng. Đầu tiên là Carlos Rodriguez (phút thứ 9), sau đó Minh Phương đá phạt nâng lên 2-0. Phút 30, Antonio đánh dấu tỷ số 3-0 của hiệp 1. Vào hiệp 2, hậu vệ Lưu Danh Minh bên phía đội khách nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, tạo thêm cơ hội cho Tostao Kwashi và thủ môn Fabio Santos ghi thêm 2 bàn, ấn định kết quả chung cuộc 5-0 cho GĐTLA. Trận thắng này giúp GĐTLA giữ chắc ngôi đầu với khoảng cách 3 điểm so với đội thứ nhì Bình Dương.
HAGL - Bình Dương 3-2: Chiến thắng vì thương hiệu
Đúng như bầu Đức tuyên bố, dù không còn hy vọng bảo vệ ngôi vô địch V-League, HAGL vẫn phải đá để chuẩn bị tốt cho Cúp C1 Đông Nam Á và giữ thương hiệu của mình. Chính vì thế, dù BD rất quyết tâm nhưng HAGL kiên quyết chơi sòng phẳng. Ngay phút thứ 9, Chu Ngọc Cảnh đã mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà. Cuộc rượt đuổi sau đó rất quyết liệt khi Trung Vĩnh gỡ hòa 1-1 ở phút 30 cho đội bóng đồng bằng. Tuy nhiên, Kiatisak nâng lên 2-1 cho HAGL ở phút 51. Sau đó 8 phút, Kesley có bàn thắng thứ 19 tại V-League, quân bình 2-2 cho đội khách. Nhưng niềm vui của BD chẳng kéo dài được bao lâu khi Văn Đàn kết thúc chớp nhoáng pha phối hợp đá phạt nhanh, ấn định kết quả 3-2 cho HAGL. Đây là trận thua đầu tiên trên sân khách của BD nhưng cũng là trận thua khiến họ bị tuột dần khỏi hy vọng đoạt ngôi vô địch. Sau trận đấu, theo nguồn tin của Thanh Niên, ban huấn luyện BD đã nộp 2 triệu đồng để khiếu nại về bàn mở tỷ số của HAGL (cho rằng bóng đã chạm tay Chu Ngọc Cảnh trước khi cầu thủ này ghi bàn) và tình huống Kesley bị xô ngã ở phút 84.
Hòa Phát - Đà Nẵng 2-3: Sông Hàn chảy xiết
Tiếp tục phát huy lối đá rực lửa và tinh thần tấn công đẹp mắt trên sân khách, Đà Nẵng đã có một trận thắng nữa trước Hòa Phát. Ngay hiệp đầu, Rogerio (phút 39) và Mạnh Dũng (sút phạt đền sau khi Minh Đức bị chèn ngã trong vòng cấm địa) sớm giúp đội bóng sông Hàn dẫn 2-0. Đầu hiệp 2, ĐN hơi chùng lại và có phần chủ quan nên bị đội bóng thủ đô gỡ liền hai bàn do Vũ Hồng Việt và Công Mạnh thực hiện. Tuy nhiên, bản lĩnh của ĐN đã được khẳng định ở phút 83 khi Lê Hồng Minh tung cú sút xa 20m, ấn định tỷ số 3-2.
TMN CSG - Hoa Lâm Bình Định 0-0: Tẻ nhạt
Hai đội đã quá hiểu nhau, chủ trương chơi thận trọng nên tốc độ trận đấu chỉ đều đều, có lúc hết sức tẻ nhạt. Cuộc chơi chỉ nóng lên ở phút 76 sau pha phạm lỗi của Cao Văn Dũng với Hữu Đức, kết quả là Văn Dũng bị trọng tài đuổi khỏi sân. Hơn người nhưng TMN CSG vẫn không thật sự lấn lướt trong những phút còn lại và chấp nhận chia điểm.
Pjico SLNA - SĐNĐ 1-0: Xứ Nghệ vào top 5
Không như một số ý kiến cho rằng SLNA có thể buông trận này để cứu SĐNĐ thoát khỏi cửa tử, chiều qua đội của HLV Nguyễn Văn Thịnh đã chơi khá tận tình dù bàn thắng ghi được trước SĐNĐ có vẻ đến từ một tình huống may mắn. Cú sút của Quốc Vượng ở phút 49 lập bập, hậu vệ Thanh Tùng (3-SĐNĐ) đưa chân cản một cách vụng về để bóng đi luôn vào lưới nhà: SLNA thắng 1-0. Chiến thắng này đưa đội bóng xứ Nghệ lần đầu tiên trở lại top 5 trong mùa này và quan trọng là họ đã tìm lại được phần nào hình ảnh của chính mình.
Mitsustar Hải Phòng - Delta Đồng Tháp 2-2: Trận hòa quý giá của đội khách
Ít ai nghĩ đội bóng ĐBSCL có thể giành được điểm trên sân Lạch Tray. Tuy nhiên, Công Minh và các học trò của anh đã vượt qua mong đợi, liên tục dẫn điểm trước đội chủ nhà và giành 1 điểm xứng đáng. Phút 40, Phan Thanh Bình mở tỷ số. Đến phút 79, tiền vệ Abdullah của HP gỡ hòa 1-1. Ở phút 85, Văn Nghĩa nâng lên 2-1 cho Đồng Tháp nhưng chỉ 1 phút sau, Francis gỡ 2-2 cho chủ nhà.