![]() |
Lộc và tang vật lừa đảo. |
Chị Nguyễn Thị Thùy L. (23 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP HCM) đang lưu thông trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh thì có một thanh niên chạy song song bắt chuyện làm quen. Trông người này có khuôn mặt thư sinh và lịch sự nên chị cũng trả lời. Người thanh niên này tự xưng là Tuấn.
Sau vài câu xã giao, Tuấn xin số điện thoại có gì mai mốt liên hệ. Chị L. đưa số điện thoại nhưng cũng không nghĩ sẽ liên lạc. Thế nhưng tối hôm đó và những ngày sau, Tuấn liên tục điện thoại để mời chị uống cà phê.
Năm lần bảy lượt như thế, cuối cùng, chị L. đồng ý và đi cùng chị Võ Thị Mai S. (23 tuổi, tạm trú phường 27, quận Bình Thạnh) đến gặp Tuấn. Và kể từ ngày gặp ở quán cà phê thì Tuấn không liên lạc với chị L. nữa mà chuyển sang chị S… Tuấn rất khéo ăn nói và liên tục mời chị S. đi ăn uống.
Vào ngày 5/5, S. nhận được điện thoại của Tuấn hẹn gặp ở quán cà phê Văn Khoa (Đinh Tiên Hoàng, quận 1) nhưng khi đến nơi Tuấn nói muốn tặng điện thoại di động cho S. và nhờ chị chở qua cửa hàng bán điện thoại di động của Tuấn trên đường Cách Mạng Tháng 8.
Đến hẻm 146 Nguyễn Văn Thủ (phường Đa Kao, quận 1), Tuấn huyên thuyên rằng quên mang tiền và "hẻm này cụt rồi cho anh mượn xe chạy vào kiếm thằng bạn lấy ít tiền" rồi đưa cho chị Sương số ĐTDĐ. Và sau đó, Tuấn biến mất cùng chiếc Dylan của chị S…
Sau khi trình báo công an phường Đa Kao về việc bị lừa đảo, chị S. liên tục gọi điện thoại vào số máy mà Tuấn đã trao trước lúc tạm biệt nhưng chuông vẫn reo mà đầu dây bên kia không trả lời. Càng nghĩ càng tức việc dính quả lừa ngọt ngào nên chị S. nảy ra ý định dùng "gậy ông đập lưng ông".
Vào ngày 11/5, chị S. nhờ em gái có giọng nói trong trẻo bấm số điện thoại của Tuấn vờ làm người mến mộ bao lâu nay và ngỏ ý muốn làm quen. Nào ngờ chỉ sau một cuộc điện thoại, Tuấn đồng ý gặp mặt tại trước nhà sách Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1).
Tín hiệu để nhận biết nhau là Tuấn mặc áo sơ mi trắng, chạy xe Dylan màu đỏ. Nghe biển số xe không giống của mình nhưng chị S. gọi thêm vài người bạn cùng đi để làm rõ sự việc.
Tại điểm hẹn, nhận ra đúng là Tuấn cùng chiếc xe Dylan đỏ của mình, chị S. tri hô và được người dân hỗ trợ đưa đến công an phường Bến Nghé, quận 1 rồi chuyển đến công an phường Đa Kao.
Tại trụ sở Công an, Tuấn rất ngoan cố luôn cho rằng bị oan, vô tội và dọa tự tử vì bị tổn thương. Thế nhưng với những bằng chứng không thể chối cãi được, anh ta đã cúi đầu nhận tội và khai tên thật là Trần Thanh Lộc (32 tuổi, ngụ tại Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh).
Lộc cho biết đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP HCM nhưng cuộc đời, sự nghiệp hơi lận đận bởi cùng lúc thương nhiều… phụ nữ đặc biệt là người đẹp, sử dụng phương tiện đắt tiền.
Sau khi lừa lấy được chiếc xe của chị S., Lộc chạy thẳng đến chợ Sắt thay biển số xe cũ rồi sử dụng.
(Theo Công An Nhân Dân)