Ngày 13/2, Đội phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ Đào Văn Dương (25 tuổi ở Kim Bảng, Hà Nam) để làm rõ về hành vi buôn người.
Gần một năm trước đó, Lan 24 tuổi ở Đông Hưng, Thái Bình đến trụ sở cảnh sát tố cáo bị Dương bán sang Trung Quốc. Cô cho biết, khoảng tháng 2/2010, trong thời gian làm tại một quán bar trên đường Trường Chinh, cô tình cờ quen gã này.
Khi quen Lan, anh ta giới thiệu tên Tuấn, chủ một quán cà phê, kiêm đại lý buôn bán quần áo và hàng điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Để lấy lòng người đẹp, gã này chi tiêu phóng khoáng.
Đào Văn Dương tại trụ sở cảnh sát. |
Cuối tháng 3, gã rủ cô gái lên Lạng Sơn, qua biên giới Trung Quốc lấy quần áo về bán. Ngay sau đó, Lan bị Dương bán vào một động mại dâm với giá 30.000 nhân dân tệ (khoảng 90 triệu đồng). May mắn Lan bỏ trốn được về nước.
Trung tá Nguyễn Tiến Tần, Đội trưởng Đội trên cho biết, đơn vị đã xác lập chuyên án để truy bắt thanh niên này. Các trinh sát được cử về Hà Nam, khu vực quận Hà Đông - nơi người thân của nghi phạm sinh sống, để phục kích. Tuy nhiên, kẻ này "lẩn như trạch" khiến cảnh sát phục kích hơn 10 lần mà chưa bắt được. Gã tá túc ở mỗi nơi không quá 2-3 ngày.
Ngày mùng 2-3 Tết Nguyên đán, cán bộ mật phục ở quê của Dương nhưng gã này vẫn mất tăm. Tuy nhiên đến ngày 11/2 (tức ngày mùng 9 Tết), cảnh sát xác định Dương đang ẩn nấp tại khu vực chợ Bình Bộ, huyện Tràng Định (Lạng Sơn). Một tổ trinh sát cấp tốc đi gần 300km để bắt nghi phạm. Dương bị bắt khi vừa xuất hiện ở nhà bạn gái cũ, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội. Khai thác tại chỗ, gã này cho biết mục đích đến nhà để lừa bán cô gái vào động mại dâm.
Điều tra ban đầu của cảnh sát, Dương đã lừa bán 7 cô gái tuổi từ 17 đến 23 vào nhà chứa bên Trung Quốc. "Anh ta từng sống ở biên giới và làm cửu vạn tại đó. Dương cấu kết với một nhóm buôn bán ở Pò Chài, Trung Quốc lập ra đường dây mua bán phụ nữ", một điều tra viên cho biết.
Cơ quan điều tra đã đưa được 4 nạn nhân về nước đồng thời truy bắt đồng phạm của Dương.
Việt Dũng