Gần một tuần, Huệ vẫn nằm bệt trên giường bệnh. Gương mặt thanh tú của cô gái mới 21 tuổi xanh xao vì vừa trải qua đợt phẫu thuật lá gan. Cô không nói được nhiều, thỉnh thoảng cựa mình nhẹ nhàng vì những vết đau đớn trên cơ thể hành hạ. Mỗi lần ho, Huệ phải cố ghìm cơn đau chỗ vết mổ. Nhiều ngày sau khi mổ, cô vẫn chỉ ăn được chút cháo.
Tóc Huệ ngắn ngủn, sát da đầu. Chị gái và một số người thân vẫn túc trực hàng ngày bên Huệ để trấn an tinh thần cho cô đỡ sợ. Từ khi vào viện cấp cứu bởi trận đòn dã man của chồng là Nguyễn Bá Trường (30 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Chúc Sơn, Chương Mỹ), ngày nào cô cũng lo anh ta đến. “Anh ta gọi điện liên tục để xin, đe dọa em không được tố cáo. Em nằm đây mà không yên ổn, ngày nào cũng phải suy nghĩ nên làm sao, em sợ, còn có con gái em nữa”, Huệ thều thào.
Nhìn em gái mà chị Hạnh xót ruột, rưng rưng khóc. Nhà có hai chị em, Huệ lập gia đình sớm nên cũng chưa có những suy nghĩ thấu đáo, còn dại dột. “Huệ đang sợ chồng nó nếu đi tù sau này về trả thù, không dám làm đơn tố cáo. Nhưng gia đình chúng tôi đã gửi đơn lên công an thị trấn Cầu Diễn ngay sau khi xảy ra sự việc”, chị Hạnh cho biết.
![]() |
Huệ với mái đầu gần như trọc tại bệnh viện. |
Huệ và Trường kết hôn được ba năm nay. Hai người có một cô con gái xinh xắn hơn hai tuổi. Lấy nhau lúc Huệ mới bước qua tuổi 18 nên mọi việc gần như do Trường quyết định. Nhà có mẹ và hai chị em, lúc bán mảnh đất ở Mỹ Đình, vợ chồng Huệ được mẹ đẻ cho một khoản tiền để mua chỗ mới. Toàn bộ số tiền của mẹ vợ, Trường đều cầm hết. Hai vợ chồng chưa có nhà cửa nên thuê trọ ở dưới thị trấn Diễn. Trường không có nghề nghiệp ổn định, còn Huệ mặc dù mang tiếng có tiền, vẫn ngày ngày phải đi chợ rau.
“Trường ở nơi khác về. Khi lấy em gái tôi, cả nhà không đồng ý nhưng thương Huệ cũng đều vun đắp, lo cho mọi thứ từ tiền, hộ khẩu. Vậy mà…”, chị Hạnh bỏ lửng câu nói. Theo lời Huệ, việc cô bị đấm đá là thường tình. Nhưng đêm 23/11 vừa qua, đang ngủ bỗng có tin nhắn gửi đến với lời lẽ thô tục nói về mối quan hệ của Huệ với người đàn ông nào đó. “Em có biết nội dung thế nào đâu, anh ấy cho rằng em quan hệ bất chính, thế là nửa đêm, anh ta dùng kéo cắt tóc em”, Huệ nói yếu ớt.
Chưa dừng lại, gã chồng vũ phu dùng thắt lưng da đánh cả vào phần kín của cô vợ trẻ không thương tiếc. Mặc cho vợ van xin, trước mặt con nhỏ, Trường đánh cô “lên bờ xuống ruộng”. Vì ở trọ, xa chị và mẹ nên mọi người không hề hay biết. Những ngày cả nhà chuẩn bị cải mộ cho bố, Huệ phải đội tóc giả, giấu mẹ. “Chúng tôi cũng đã biết, nhưng nghĩ đang lo chuyện cho phần mộ của bố nên chưa bàn đến, ai ngờ Trường lại hành động côn đồ vậy”, chị Hạnh chen vào lời của em gái.
Nửa đêm ngày 2/12 vừa qua, Trường đi uống rượu về và lấy cớ ghen tuông từ tin nhắn mấy ngày trước để tiếp tục hành hạ Huệ. Mặc cho người vợ trẻ yếu ớt van xin, gã đánh cô trước mặt con gái. Cửa phòng đóng kín nên khu trọ không ai hay biết Huệ đang bị kẻ vũ phu đánh trong nhà. Theo lời Huệ, Trường đè đầu gối bịt miệng để cô không kêu cứu được.
Đánh vợ xong, gã lăn ra ngủ. Huệ đau đớn muốn trốn ra ngoài để nhờ người đưa đi cấp cứu nhưng lại sợ chồng thức giấc và sẽ đánh đập tiếp. Cô để con gái nằm giữa rồi tìm cách trốn. Trường ngủ được một lúc, tỉnh lại, gã huých tay sang cạnh va phải con. Con bé giật mình khóc thét lên. Trong khi chồng dỗ con, Huệ chạy ra, gõ cửa các phòng nhờ đưa bệnh viện. “Anh ấy còn nói với mọi người, bảo em giả vờ”, Huệ nói gắng gượng.
Huệ được chở đến bệnh viện 19-8 bằng xe ôm. Ca phẫu thuật được thực hiện ngay sau đó vì kíp bác sĩ chẩn đoán cô bị nát lá gan bên phải. Sau hơn hai tiếng mổ nội soi, Huệ xanh rớt được đưa ra phòng hậu phẫu. “Chỉ chậm khoảng 15-20 phút thì Huệ khó sống nổi”, chị Hạnh nói. Theo chị của Huệ, hiện bé gái được bà ngoại chăm nom. Điều lo lắng nhất với gia đình là sức khỏe hiện tại và sau này là Huệ không tránh khỏi những di chứng.
Nói chuyện với phóng viên Ngoisao.net được một lúc, Huệ bảo muốn được suy nghĩ có tố cáo hành vi dã man của Trường với công an không. Đây cũng là băn khoăn của gia đình chị Hạnh. Họ đã gửi đơn lên chính quyền, nhưng quan trọng vẫn do ở Huệ quyết định. "Chiều ngày 6/12, Trường gọi điện vào số của tôi, đe dọa trả thù mọi người. Tôi đã ghi âm lại toàn bộ", chị Hạnh nói.
Chiều ngày 7/12, tin từ công an huyện Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Hiện Trường không có mặt tại nơi trọ nên cơ quan điều tra tiếp tục vào cuộc để làm rõ hành vi đánh đập vợ không thương tiếc.
* Tên nạn nhân và chị gái đã thay đổi
Việt Dũng