Phút 13 của trận đấu vòng 14 Ngoại hạng Anh, đội khách Arsenal được hưởng phạt góc. Trong lúc lùi về phòng ngự, tiền vệ Fred của MU giẫm phải chân của thủ môn đồng đội De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha bị đau nằm ngay trước khung thành trong khi các cầu thủ Arsenal vẫn đang đà tấn công. Khoảnh khắc sau đó, Emile Smith Rowe sút vào lưới trống khi De Gea vẫn chưa thể đứng dậy.
Tọng tài Martin Atkinson ban đầu lưỡng lự không công nhận bàn thắng nhưng sau khi tham khảo VAR, ông công nhận pha ghi bàn. Fred, De Gea và các đồng đội phản ứng dữ dội nhưng bàn thắng vẫn được tính cho Arsenal. Pha quay chậm cho thấy trọng tài Atkinson đã không cắt còi trước khi bóng bay vào lưới trong tình huống De Gea bi đau.
Bình luận trên Amazon TV, cựu trọng tài Premier League Mark Clattenburg nói: "Martin Atkinson phải công nhận bàn thắng bởi Fred vô tình giẫm lên chân David de Gea, đó không phải lỗi do cầu thủ Arsenal gây ra. Tôi chưa bao giờ chứng kiến tình huống nào kỳ quặc như vậy. Nếu ông ấy cắt còi trước khi bóng vào lưới thì còn gây tranh cãi hơn bởi Arsenal có thể sẽ là nạn nhân của một bàn thắng không được công nhận".
"Đừng bao giờ cho Fred ra sân nữa". "Thật đáng xấu hổ, Fred lại phá đội rồi". "Thế là đủ rồi đấy, tống cổ gã Fred ra khỏi đội ngay, tội đồ trong hầu hết các trận đấu" là một số bình luận của CĐV MU trách móc Fred. Một số ý kiến cho rằng bàn thắng thiếu tinh thần thể thao khi cầu thủ Arsenal thấy De Gea bị đau vẫn sút vào lưới. Tuy nhiên cũng có người nhận định có thể diễn biến nhanh khiến Emile Smith Rowe của Arsenal đã không nhìn thấy thủ môn MU nằm sân.
Phản ứng với bàn mở tỷ số của Arsenal, một số CĐV cũng đồng tình cho rằng đó là một bàn thắng hợp lệ. Trong khi đó, vài fan Quỷ đỏ chỉ trích thủ thành David de Gea. "Cậu ta là một gã hề chuyên nghiệp đội lốt một thủ môn", một CĐV nói. Tuy nhiên nhận xét này bị YouTuber Mark Goldbridge phản bác: "Sao người hâm mộ chúng ta lại đổ lỗi cho De Gea. Fred giẫm lên mắt cá của anh ấy mà".
Bị dẫn trước ở phút 13 với bàn thắng gây tranh cãi, MU sau đó lấy lại thế trận và có bàn gỡ hòa phút cuối hiệp một sau pha ghi bàn của Bruno Fernandes. Fred chính là người kiến tạo cho Fernandes. Sang hiệp hai, C. Ronaldo lập cú đúp trong đó bàn thắng thứ ba từ chấm 11 m sau khi Fred bị phạm lỗi trong vòng cấm Arsenal. Pháo thủ cũng có thêm một bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về chủ nhà MU. Quỷ đỏ đã nhảy lên vị trí thứ bảy với 21 điểm chỉ kém Arsenal - đội đứng thứ năm - hai điểm.
Hoàng Trang (Theo The Sun)