
Các fan trên sân nhà Artemio Franchi ở Florence xếp bảng thành chữ Davide tri ân đội trưởng xấu số vừa qua đời hôm 4/3 trước khi trận đấu với Benevento tại vòng 27 Serie A cuối tuần qua bắt đầu. Đây là trận đấu đầu tiên của Fiorentina sau khi bi kịch xảy ra với Davide Astori, người bất ngờ ra đi trong giấc ngủ trong khách sạn ở Udine trước trận gặp Udinese cuối tuần trước.

Các trận đấu thuộc khuôn khổ Serie A diễn ra cuối tuần này đều dành một phút mặc niệm Davide Astori. Riêng trận đấu giữa Fiorentina và Benevento dành ra 13 phút đầu để các CĐV tưởng nhớ thủ quân đoản mệnh của đội bóng áo tím. Số 13 cũng là số áo của Davide Astori tại Fiorentina.

Các cầu thủ Fiorentina đều mặc áo in tên và số áo đội trưởng xấu số khi khởi động trước trận. Loạt trận đấu trong khuôn khổ Serie A diễn ra hôm 4/3 đều bị hoãn sau khi Astori qua đời.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 của Fiorentina và cầu thủ lập công là Vitor Hugo. Ngay sau khi ghi bàn ở phút thứ 8, Vitor Hugo chạy về khu kỹ thuật của Fiorentina giơ tay chào chiếc áo in hình đội trưởng đoản mệnh. Sau chiến thắng, Fiorentina xếp thứ 9 còn Benevento vẫn đứng ở cuối bảng.

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, nhiều cầu thủ áo tím xúc động, gục xuống sân nức nở nhớ về Davide Astori

Sự ra đi bất ngời của Davide Astori khiến các đồng đội, đồng nghiệp bị sốc.

Milan Baldelj giơ cao tấm băng đội trưởng của Davide Astori. Trong trận đấu, anh được HLV trao băng thủ quân tạm quyền.
Các cầu thủ Fiorentina nức nở sau trận thắng
Vitor Hugo giơ tay chào trước áo phông in hình Davide Astori sau khi ghi bàn