Sir Alex Ferguson vừa tuyên bố sẽ tẩy chay mọi quan hệ với hãng tin BBC sau khi “nhà đài” số 1 nước Anh phát đi những thông tin sai lệch về quan hệ làm ăn giữa vị HLV trưởng CLB Manchester United với con trai ông, Jason Ferguson - một người môi giới cầu thủ.
Hãng tin này đã phát 2 lần (trên kênh BBC3 ngày 27/05 và phát lại trên BBC1 hôm diễn ra trận chung kết Cúp FA giữa MU và Millwall) những lời bình của phóng viên Alex Millar cho rằng hầu hết các cầu thủ đến sân Old Trafford đều phải qua tay công ty môi giới Elite của Jason. Sau sự kiện này, theo Bóng Đá, người đàn ông nổi tiếng ghét báo giới này đã “thề” rằng sẽ không bao giờ tiếp chuyện hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào của "bọn BBC".
Vậy là từ nay kênh BBC Sports sẽ không thể có những cuộc phỏng vấn với Alex Ferguson, bằng chứng là kết thúc trận đấu đáng chú ý nhất vòng 1, Chelsea-MU (1-0), vị HLV 63 tuổi đã “ngoảnh mặt” với BBC và quay lại hợp tác với kênh Sky Sports. Nực cười ở chỗ, cách đây đúng 1 năm, ngài Fergie từng tuyên bố tẩy chay Sky Sports sau khi “bọn ngứa mồm này” bình phẩm về vụ bán David Beckham cho Bernabeu.