![]() |
Ferguson lại bị "vạ miệng". |
Sau trận hòa 0-0 đầy thất vọng với Arsenal, ông Ferguson đã pha trò với các phóng viên khi được hỏi liệu có cách nào giúp MU bắt kịp Chelsea: "Bạn không biết được đâu, chỉ có thể ngăn bước Chelsea nếu chẳng may đội bóng của họ bị một trận sốt rét viếng thăm".
Chiến lược gia người Scotland chẳng thể ngờ là Quỹ chống sốt rét quốc tế lại không mấy hưởng ứng câu đùa của Fergie. Bác sĩ Mary Galinski tuyên bố câu nói "vô duyên" của vị HLV MU đã làm tổn thương tới hàng triệu bệnh nhân sốt rét và yêu cầu ông xin lỗi: "Cứ mỗi giờ có 3.000 trẻ em và một năm có tới hơn 1 triệu người chết vì sốt rét. Liệu những bệnh nhân ở châu Phi sẽ cảm thấy thế nào khi biết một HLV nổi tiếng như Ngài Ferguson có thể nói đùa trên căn bệnh đang giết chết họ. Rõ ràng là ông ấy cần phải đưa ra một lời xin lỗi thích hợp". Vị bác sĩ này còn lấy ví dụ về việc tiền đạo của CLB Ngoại hạng Portsmouth Lua Lua từng bị... sốt rét khi trở về Congo thăm người thân...
Tuy nhiên người phát ngôn của MU, ông Phil Townsend lại cho rằng mọi người đã quá khắt khe với Ferguson bởi HLV này không hề có ý miệt thị những bệnh nhân sốt rét: "Đó đơn giản chỉ là một câu nói đùa. Chẳng lẽ còn phải giải thích cho họ về tính hài hước của người Anh nữa sao?".
Mới đây, Fergie cũng may mắn thoát khỏi án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh sau khi ông lên tiếng chỉ trích trọng tài Rob Styles sau trận Everton - MU.
Sau khi có trong tay trung vệ người Serbi&Montenegro Vidic, MU cũng tiến hành thương vụ thứ hai trong mùa chuyển nhượng đầu năm với bản hợp đồng trị giá 5,5 triệu bảng của hậu vệ trái Patrick Evra từ Monaco. |
T.V.