![]() |
Fergie lại tạm thời dẹp yên mọi lời chỉ trích. |
Trước đây vài ngày, Fergie đã phải đứng trước lễ kỷ niệm thứ 19 đầy ảm đạm khi MU liên tiếp bại trận trên cả 2 đấu trường Ngoại hạng và châu Âu. Thế nhưng, cú đánh đầu có phần "huyền ảo" của cậu học trò trẻ Darren Fletcher đã khiến sân Old Trafford quên hết những sầu muộn và cứu cho vị thày già "một bàn thua trông thấy". Chiến thắng trước đội bóng nhà giàu Chelsea có một ý nghĩa tinh thần rất lớn không chỉ với MU. Chelsea bại trận khiến Premiership thêm phần hào hứng và còn chứng minh là sau gần 2 thập kỷ cầm quyền, Fergie vẫn chưa hết "lộc".
![]() |
Bàn thắng "vàng" của Fletcher. |
Điều thú vị là trong 2 mùa giải qua, MU luôn là kẻ "phá đám" khi lần lượt cắt đứt kỷ lục bất bại 49 trận của Arsenal và 40 trận của Chelsea. Dù vẫn kém The Blues 10 điểm trong bảng xếp hạng nhưng Fergie vẫn tỏ ra rất hào hứng: "Đây là một trận đấu tuyệt vời. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã thi đấu rất quả cảm trước những ngôi sao Chelsea. Đây có thể sẽ là bước ngoặt của mùa giải này. Chúng tôi còn kém họ 10 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu".
Khi bị các phóng viên nhắc đến những lời chỉ trích về sự bảo thủ của mình, "Máy sấy tóc" đã không giữ được bình tĩnh khi văng tục ngay trước ống kính truyền hình. Fergie khẳng định gần 2 thập kỷ cầm quân tại Manchester đã rèn luyện cho ông bản lĩnh để bỏ ngoài tai mọi lời bình luận của dư luận: "Ai nói cứ nói. việc tôi, tôi vẫn làm".
Alan Smith, một trong những cầu thủ bị thủ quân Roy Keane chê trách nặng nề lại được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận, cho biết cả đội đã chiến đấu vì "tự ái": "Những gì Roy Keane nói không dễ chịu chút nào nhưng nó lại giúp chúng tôi quyết tâm hơn. Chúng tôi đã chứng tỏ cho đối thủ thấy một bộ mặt khác của Quỷ đỏ: Đầy cảm xúc và nhiệt huyết".
Trong lúc đó, HLV Mourinho vẫn tin rằng dù có thắng trận này, MU vẫn không thể cạnh tranh chức vô địch với Chelsea: "Chẳng có sức ép nào cả. MU có thể đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng, họ có những cầu thủ giỏi, có một HLV tuyệt vời nhưng thế vẫn... chưa đủ để vô địch. Dù thua nhưng chúng tôi đã chứng minh Chelsea là đội bóng mạnh hơn. Tôi tự hào vì các cầu thủ của mình".
T.V.