![]() |
Rio Ferdinand là mục tiêu của những kẻ tống tiền. |
Anh chàng trung vệ đã choáng váng khi nhận được cuộc gọi của một gã tự xưng là "Leo", yêu cầu Rio Ferdinand trả 60 nghìn bảng cho những bức ảnh "tội lỗi" này, nếu không muốn bị đưa ra trước báo chí.
"Sau khi bình tĩnh, ý nghĩ đầu tiên của tôi là làm sao để tóm được gã này bởi không ít cầu thủ tại Premiership từng bị tống tiền tương tự. Tôi chưa bao giờ động đến cocaine và sẽ không bao giờ dính dáng tới chất độc đó. Vì vậy tôi biết rằng những bức ảnh trên không tồn tại", Ferdinand kể lại với News of the World.
Trong những cuộc gọi tiếp theo của gã này, các trợ lý của Ferdinand đã thu âm lại và trao bằng chứng cho cảnh sát. Theo đó, "Leo" khẳng định gã đã có trong tay vài bức ảnh chụp từ máy di động cùng một đoạn phim ngắn quay cảnh Ferdinand say mê "hít" tại một CLB ở London hồi tháng 4 năm nay.
Sau khi giăng bẫy, cảnh sát đã tóm gọn tên tống tiền người Scotland, hiện sống ở Islington, bắc London. Là một tay cờ bạc chuyên nghiệp, Leo đã nghĩ ra chiêu moi tiền của các ngôi sao có "tỳ vết" ở Premiership (Rio Ferdinand từng bị treo giò 8 tháng vì trốn thử doping).
Trước đó, một ngôi sao của Leeds cũng đã bị yêu cầu trả 10 nghìn bảng cho cuốn băng video quay cảnh anh này tấn công một người châu Á. Một cầu thủ khác của Fulham thì bị đe doạ tấn công bởi virus HIV nếu không chịu chi ra 7 triệu bảng.
Về phần Ferdinand, tuy đã giải quyết gọn ghẽ vụ án tống tiền nhưng anh lại đang gặp rắc rối với các fan của Manchester United. Trong những trận đấu tập huấn gần đây, các CĐV liên tục la ó và gọi Rio là "kẻ tham lam" bởi ngôi sao này vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng với sân Old Trafford.
K.L.