Cách đây ít phút, tài khoản Instagram với 3 triệu lượt theo dõi của Iris Apfel công bố tin buồn bằng tấm hình bà mỉm cười trước ống kính, tạo dáng trong bộ váy đen xòe rộng cùng nhiều phụ kiện nổi bật. "Iris Barrel Apfel, 29/8/1921 - 1/3/2024", bức ảnh được chú thích ngắn gọn.
Stu Loeser - người phát ngôn của đơn vị quản lý tài sản cho Iris Apfel - đã xác nhận thông tin với The New York Times và tiết lộ thêm rằng bà qua đời tại nhà riêng ở Palm Beach, Florida. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được tiết lộ.
Phía dưới bài đăng, nhiều người bình luận thể hiện sự kính trọng và tiếc thương: "Mong bà yên nghỉ - một huyền thoại và biểu tượng phong cách thực sự. Cảm ơn bà đã truyền cảm hứng cho tôi cùng rất nhiều người khác để luôn là chính mình", "Bà ấy là một thiên thần, khơi nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta", "Iris không còn nữa nhưng thông điệp bà ấy lan tỏa vẫn rực rỡ như phong cách của bà"...
Sinh thời, Iris Apfel nổi tiếng với những bộ trang phục sắc màu, kết hợp phụ kiện dày đặc và cặp kính cỡ lớn. Chính hình ảnh này đã truyền cảm hứng cho cuộc triển lãm năm 2005 tại Viện Trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, càng giúp bà củng cố danh xưng style icon.
Iris Apfel bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách người viết bài cho Women's Wear Daily và nhà thiết kế nội thất Elinor Johnson. Năm 1948, bà kết hôn với Carl Apfel và cặp vợ chồng thành lập một công ty dệt may. Họ điều hành doanh nghiệp này đến khi nghỉ hưu sau đó 44 năm. Carl qua đời ở tuổi 100 vào năm 2015.
Trong sự nghiệp của mình, Iris Apfel góp công vào một số dự án phục hồi thiết kế, đáng chú ý nhất là tại Nhà Trắng dành cho 9 tổng thống: Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan và Bill Clinton.
Bên cạnh công việc thiết kế và danh xưng biểu tượng thời trang, Iris Apfel còn là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Texas- Austin. Ở tuổi 97, bà ký hợp đồng người mẫu với công ty IMG.
Năm 2021, trò chuyện với Page Six khi bà tròn 100 tuổi, Iris Apfel bác bỏ quan điểm cho rằng những người cao niên cần diện đồ nền nã hơn: "Tôi không nghĩ chúng ta phải mặc buồn tẻ vì mình đã 80 tuổi. Tôi ghét việc mọi người trông giống nhau".
Mi So