Jordan được đánh giá cao hơn trước trận đối đầu ở vòng 1/8 Asian Cup. Đại diện Tây Á thể hiện điều đó trong hiệp một khi kiểm soát thế trận và không cho cầu thủ Việt Nam xâm nhập vòng cấm.
Nhưng mọi chuyện thay đổi trong hiệp hai, kể từ bàn gỡ hòa của Công Phượng. Tinh thần của Việt Nam dâng cao và liên tục đe dọa khung thành thủ môn - đội trưởng Jordan.
Lần lượt Văn Đức, Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh có cơ hội dứt điểm nguy hiểm, trong đó có tình huống hậu vệ Jordan phải phá bóng ngay trước vạch vôi cứu thua.
"Chưa bao giờ mà Việt Nam áp đảo đến thế. Hãy đưa bóng cho Việt Nam sút đi", một CĐV tên Phúc chia sẻ trên mạng xã hội.
"Từ khi nào mà đội đứng nhất bảng, thắng Australia và Syria lại đá thủ với Việt Nam mình vậy", một CĐV khác bình luận.
Bình luận của người hâm mộ trên mạng xã hội.
Người hâm mộ Việt Nam theo dõi trận đấu thể hiện niềm vui trên các diễn đàn mạng xã hội. Thầy trò HLV Park Hang-seo bất ngờ chơi quá tốt trong hiệp hai. Theo thống kê, Việt Nam kiểm soát đến 60% thời gian hiệp hai, tung ra 13 cú sút so với 6 của Jordan, có 8 quả phạt góc trong khi Jordan hết hiệp 2 chưa có quả nào.
Hữu Nhơn