
Chiều 6/1, Kiatisuk đặt chân xuống sân bay Pleiku sau khi cùng HAGL tham dự giải giao hữu khởi động trước mùa giải 2021 tại Bình Dương. Đây là lần trở lại phố núi đầu tiên của cựu danh thủ Thái Lan sau hơn 10 năm. Trước đó, ông từng thi đấu cho HAGL từ 2002 đến 2006 và dẫn dắt đội bóng này trong hai mùa 2006 và 2010.

Rất đông CĐV của HAGL đến sân bay để chào đón Kiatisuk.

Nhà cầm quân 47 tuổi vừa có hai trận chỉ đạo HAGL tại giải giao hữu Thiên Long Cup ở Bình Dương. Trận đầu, HAGL hoà Nam Định 1-1. Trận sau đội bóng phố núi lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Khánh Hoà.

Các CĐV hy vọng sự trở lại của Kiatisuk sẽ thổi làn gió mới vào lối chơi của HAGL. Nhà cầm quân người Thái Lan ưa lối chơi kiểm soát bóng và ban bật đẹp mắt, được cho là phù hợp với những con người hiện có của HAGL.

Sau trận thắng 2-1 trước Khánh Hoà, Kiatisuk cho biết điều đầu tiên ông muốn cải thiện là hàng phòng ngự của HAGL, phải thi đấu chặt chẽ hơn. Sắp tới, HAGL sẽ có thêm hai ngoại binh chơi ở vị trí phòng ngự và một tiền đạo để phối hợp cùng Công Phượng, Văn Toàn trên hàng công.

Kiatisuk ăn tối cùng các thành viên của HAGL.

Ông sau đó lên phòng riêng ở Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. Theo kế hoạch, HAGL sẽ tập luyện đến ngày 13/1 tại Gia Lai, trước khi tới TP HCM để chuẩn bị cho trận khai mạc V-League gặp Sài Gòn FC vào ngày 17/1 trên sân Thống Nhất.
Ảnh: Kiatisuk, HAGL