
Khi chiếc xe chở Becks đang đi vào cổng sân bay Tân Sơn Nhất trưa nay, một cô gái nhỏ nhắn lao ra định chặn xe của anh với mong muốn xin được chữ ký của thần tượng.

Cô gái có tên là Hải Hà, 28 tuổi và là một fan cuồng nhiệt của cựu danh thủ Anh từ sau trận chung kết Champions League kinh điển 1999. Từ đó, Hải Hà luôn dõi theo mọi bước đi của thần tượng, thậm chí đã đặt mua cuốn tự truyện mới nhất của Anh từ Mỹ về.

Cô gái đập tay vào kính xe và hô to Beckham nhưng chiếc xe không dừng lại. Ý định xin chữ ký của Hải Hà không thành công khiến cô rớm nước mắt tiếc nuối. Fan nữ 28 tuổi cho biết, hôm qua đã ra sân bay, mang theo cuốn sách này để xin chữ ký mà không được nên hôm nay lại ra tiếp. Không thành công lần này, Hải Hà nung nấu ý định sang Mỹ để được gặp trực tiếp cựu danh thủ hào hoa.

Gương mặt thất thần, tiếc nuối và thất vọng của Hải Hà khi hết lần này tới lần khác đều không có cơ hội tiếp xúc, xin chữ ký thần tượng.

Hải Hà chia sẻ, cô rất hâm mộ Becks, bạn trai biết nhưng không ghen. Năm 2003, khi biết Becks tới Sài Gòn, Hải Hà cũng tới sân Quân khu 7 chiêm ngưỡng thần tượng, thậm chí còn đạp xe ra sân bay lúc 5h sáng với hy vọng được gặp anh. Cô gái 28 tuổi còn kể rằng, có cậu em trai bên Mỹ gặp Becks đưa các con đi chơi mà không xin chữ ký nên cô đã rất giận em.


Hơn 12h trưa nay, chiếc xe chở Becks chạy thẳng vào cửa VIP A, sân bay Tân Sơn Nhất. Cựu danh thủ Anh mặc đồ bụi bặm, năng động, xuống xe đi kèm với nụ cười dễ mến.


Becks nhanh chóng vác hành lý, vào sảnh trong sân bay làm thủ tục. Hành trình tiếp theo của danh thủ một thời là Malaysia.


Khá vội vã nhưng ông bố 4 con vẫn ngoái đầu lại, vẫy tay chào các fan đang hô tên anh ở phía ngoài cổng.

>> Xem video Hải Hà bị bỏ lại khi xe Becks vội tới sân bay
Hoàng Trang
Ảnh: Kỳ Lân