Chủ nhật, 12/9/2021, 08:49 (GMT+7)

Fan MU đến sớm hai tiếng chờ màn ra mắt của C. Ronaldo

AnhHàng nghìn CĐV Quỷ đỏ tới sân Old Trafford từ sớm và đã không thất vọng với màn chào sân hoàn hảo của siêu sao C. Ronaldo trong lần thứ hai trở lại.

Trận đấu với Newcastle ở vòng 4 Premier League bắt đầu lúc 15h (giờ địa phương) hôm 11/9 nhưng trước đó hơn hai tiếng rất đông CĐV MU mặc chiếc áo số 7 và in tên Ronaldo đã đổ về mọi ngả đường dẫn tới sân Old Trafford. Họ háo hức chờ đón sự trở lại của một trong những huyền thoại đội bóng. Ảnh: AFP

Một số CĐV giơ cao chiếc khăn in dòng chữ "Cristiano trở về nơi anh ấy thuộc về". Sự trở lại của chân sút Bồ Đào Nha sau 12 năm ra đi khiến những người yêu mến MU coi như một giấc mơ trở thành sự thật, vui sướng nghẹn ngào suốt hai tuần qua. Ảnh: PA

Một gia đình tới sân cổ vũ MU và C. Ronaldo trong trận đấu được chú ý nhất vòng 4 Premier League. Tiền đạo Bồ Đào Nha lần đầu ra mắt MU năm 2003, khi mới 18 tuổi và vào sân từ ghế dự bị. Từ một chàng trai "mỏng cơm" ham biểu diễn rê dắt, C. Ronaldo dần hoàn thiện mình cả ngoại hình và lối chơi, trở thành một siêu sao. Sau 6 năm gắn bó, CR7 rời MU tới Real Madrid, tiếp tục hành trình chinh phục các danh hiệu cá nhân và tập thể. Năm 2018, anh chia tay đội chủ sân Bernabeu tới Turin khoác áo Juventus trước khi trở về "mái nhà xưa" MU. Ảnh: AFP

Những chiếc mặt nạ của siêu sao 36 tuổi được fan đeo cả phía trước và phía sau. Trở lại Old Trafford sau 12 năm 118 ngày, C. Ronaldo trở thành cầu thủ có thời gian chờ giữa hai lần thi đấu dài nhất lịch sử Premier League. Ảnh: PA

Tiền đạo Bồ Đào Nha ra sân ngay từ đầu, thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. Phút bù giờ của hiệp một, CR7 ghi bàn mở tỷ số với cú sút bồi sau khi thủ môn Newcastle bắt bóng không dính từ cú sút của Greenwood. CĐV áo đỏ hò reo không ngớt sau bàn thắng của anh. Ảnh: EPA

Màn nhảy lên ăn mừng quen thuộc của chân sút kỳ cựu. Ở tuổi 36 và 218 ngày, C. Ronaldo trở thành cầu thủ MU lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, sau Ryan Giggs (39 tuổi và 86 ngày). Màn ra mắt của C. Ronaldo thêm hoàn hảo khi anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 đầu hiệp hai, ít phút sau khi Newcastle gỡ hòa. Ảnh: The Sun

Đàn em trong tuyển quốc gia Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes khiến bữa tiệc bóng đá ở sân Old Trafford thêm tưng bừng với tuyệt phẩm ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 80. Ảnh: EPA

Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Lingard ấn định chiến thắng đậm 4-1 cho Quỷ đỏ ở phút bù giờ của trận đấu. C. Ronado chơi trọn 90 phút, sát cánh bên các đồng đội trẻ tuổi trong ngày trở lại giàu cảm xúc ở Old Trafford. MU leo lên đầu bảng với 10 điểm sau 4 vòng đấu. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn sau trận, C. Ronaldo thú nhận rằng anh đã rất lo lắng khi vào trận nhưng không thể hiện ra ngoài. Trên trang cá nhân, siêu sao từng giành 5 Quả bóng vàng đăng loạt ảnh trong trận ra mắt cùng tâm thư xúc động.

Anh viết: "Sự trở lại Old Trafford của tôi là sự nhắc nhở ngắn gọn rằng vì sao SVĐ này được biết đến là Nhà hát của những giấc mơ. Với tôi đây luôn là một nơi kỳ diệu, nơi bạn có thể giành được mọi thứ đã đề ra. Với sự cổ vũ tuyệt vời trên khán đài, tôi và các đồng đội đối mặt với chặng đường phía trước cùng sự tự tin và lạc quan rằng chúng ta sẽ ăn mừng ở cuối con đường. Tôi tự hào khi trở lại Man United và thi đấu ở Premier League một lần nữa. Nhưng trên tất cả, tôi vui vì giúp được đội bóng. Tiến lên nào Quỷ đỏ". Ảnh: The Sun

Mẹ C. Ronaldo cũng có mặt trên khán đài sân Old Trafford cổ vũ và khóc khi con trai ghi bàn. Sự xuất hiện của bà Dolores khiến nhiều người ngạc nhiên. Trước đó giới truyền thông Anh cho rằng CR7 sẽ không cho mẹ đến sân vì bà luôn quá lo lắng và hồi hộp trước mỗi trận đấu quan trọng, từng hai lần ngất trên khán đài. Ảnh: Twitter

Đánh giá phiên bản mới