Diego Armando nói cậu và bố tới sân xem trận tứ kết giữa hai đội bóng Alianza và Fas trên sân Monumental ở Cuscatland miền nam San Salvador, thủ đô của quốc gia Trung Mỹ hôm thứ Bảy. Cậu bé ở trong đám đông khi bi kịch xảy ra. "Có quá nhiều người nên cái cổng không trụ được, đổ xuống", Armando nói trên kênh Channel 12. "Cháu bị ngã và toàn thân từ thắt lưng xuống chân bị giẫm lên. Có 5 người đã kéo cháu ra và cứu cháu một cách thần kỳ. Hai người phía trước cháu đã chết. Cháu nói chuyện với một người và anh ấy đã không cử động", cậu bé nói thêm.
Một người bị thương trong vụ giẫm đạp được đưa xuống sân. Ảnh: AP
Bố Diego Armando - anh Hector Rivas - cho hay vụ việc xảy ra bởi chỉ có hai cửa nhỏ mở, còn lại tất cả đều đóng. "Mọi người bắt đầu đẩy cổng và tôi thậm chí còn không thở được". Jose Angel Penado - một fan Alianza - cho biết trận đấu bắt đầu lúc 19h30 "nhưng họ đã đóng cửa từ 19h và để chúng tôi ở ngoài SVĐ dù có vé". Sân thường có chỗ riêng dành cho fan một đội để tránh đụng độ với CĐV đối thủ nên những người này phải đi vào theo lối cửa được chỉ định. "Mọi người tức giận, chúng tôi yêu cầu họ để chúng tôi vào nhưng không. Và rồi cổng bị xô đổ", Penado nói.
"Đó là một buổi tối khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra với mình", Tomas Renderos - một fan Alianza nói khi anh rời bệnh viện nơi vừa được chăm sóc y tế. "Thật may tôi chỉ bị vài vết thâm tím... nhưng không phải ai cũng may mắn như tôi", anh nói.
Theo tờ AP, các quan chức và nhân chứng vụ giẫm đạp hôm thứ Bảy nói các CĐV tức giận vì bị ngăn không cho vào sân xem một trận bóng dù có vé nên đã xô đổ một cái cổng nhỏ của sân. Họ chen lấn, xô đẩy để được vào bên tạo ra khung cảnh hỗn loạn.
Trận đấu phải tạm dừng ở phút 16 khi các fan trên khán đài vẫy tay điên cuồng để thu hút sự chú ý của những người dưới sân. Những người bị thương được khiêng ra khỏi đường hầm và đưa ra ngoài sân. Truyền hình địa phương phát sóng hình ảnh trực tiếp sau vụ giẫm đạp, nạn nhân chủ yếu là các fan Alianza. Hình ảnh cho thấy các nhân viên y tế chăm sóc hàng chục người trên sân. Những CĐV thoát khỏi vụ giẫm đạp lấy áo quạt lấy quạt để, cố gắng xem xét những người đang nằm trên cỏ đang khó thở.
Khung cảnh trên sân sau vụ giẫm đạp ở El Salvador
"El Salvador đang để tang", văn phòng báo chí của Tổng thống El Salvador - Nayib Bukele - nói khi xác nhận có ít nhất 12 người chết trong vụ việc. Giám đốc Cơ quan bảo vệ dân sự El Salvador nói khoảng 500 người đã được chăm sóc ở trên sân và khoảng 100 người được đưa tới bệnh viện. Thông tin ban đầu cho biết, có ít nhất 9 người chết và hai người bị thương trong tình trạng nguy kịch được đưa tới bệnh viện.
Đại diện Lực lượng Cảnh sát Dân sự Quốc gia El Salvador cho hay, họ sẽ phối hợp với Bộ tư pháp mở cuộc điều tra toàn diện về bi kịch giẫm đạp. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino gửi lời chia buồn với người dân El Salvador trong cuộc gặp với Tổ chức Y tế Thế giới WHO ở Geneva hôm 21/5.
Hoàng Trang (Theo AP)