Vụ ẩu đả của cầu thủ hai bên xảy ra ở đầu hiệp hai trận đấu lượt đi Europa League, bắt nguồn từ tình huống va chạm của đội trưởng Ashley Williams bên phía Everton với thủ môn Anthony Lopes của Lyon. Phút 63 của trận đấu, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Lyon, Williams đẩy Lopes khiến anh này ngã và va vào biển quảng cáo. Bức xúc khi đồng đội bị đau, một số cầu thủ Lyon lao tới gây gổ với thủ quân Everton.
Cầu thủ hay bên nóng nảy, xô xát ở một góc khán đài và một số fan chủ nhà Everton cũng hung hăng tham gia, trong đó có một người đàn ông một tay bế con trai, một tay cố đấm Lopes hai lần khiến thủ môn này nổi cáu. Trong khi đó, Williams cũng tung hai cú đấm về phía Lopes còn tiền đạo Dominic Calvert-Lewin bóp cổ Kenny Tete bên phía Lyon. Ngay cả thủ môn trẻ của Everton Jordan Pickford cũng chạy từ ngoài sân vào tham gia cuộc ẩu đả.

Đội trưởng Williams của Everton (số 5) và thủ thành Lopes (áo đỏ) của Lyon va chạm, nổi nóng trên sân kéo theo vụ lộn xộn có sự tham gia của các fan áo xanh. Ảnh: Sun.
Mọi chuyện chỉ lắng dịu khi Williams và những cầu thủ hung hăng được đồng đội, ban huấn luyện giữ lại, can ngăn. "Williams khởi xướng rắc rối, trọng tài đáng lẽ phải đuổi mấy người. Luôn có ranh giới của sự chuyên nghiệp mà bạn không nên vượt qua nhưng họ đã làm thế", cựu hậu vệ Martin Keown bày tỏ quan điểm.
Trong khi đó, Williams nhất quyết không xin lỗi. "Lúc đó cảm xúc lên cao. Chúng tôi muốn chiến thắng, họ cũng vậy nên mọi chuyện xảy ra thôi. Đó là bóng đá, phải thế, chỉ là một trong những lúc căng thẳng", thủ quân Everton chia sẻ.
Kết thúc trận đấu, đội chủ sân Goodison Park thiếu vắng Rooney thất thủ 1-2 trên sân nhà, tiếp tục đứng cuối bảng D ở Europa League. Everton cũng đối mặt với án phạt của UEFA khi để xảy ra vụ lộn xộn trên sân.