"Cảm ơn Singapore, một trận đấu tuyệt vời. Chỉ còn chín người trên sân mà họ vẫn thi đấu quả cảm. Không thể tin được. Xin nhận sự ngưỡng mộ từ Indonesia", "Singapore thật ngầu, tám người đấu với 11 người, thật điên rồ", "Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Singapore thật phi thường, xin ngả mũ"... Đó là những bình luận phổ biến sau bài điểm lại trận đấu trên Facebook AFF Suzuki Cup từ phía các CĐV xứ vạn đảo sau khi đội bóng của họ đánh bại chủ nhà Singapore trong bán kết tối 25/12.
![HLV Yoshida an ủi thủ môn Hassan Sunny sau khi anh này bị thẻ đỏ cuối hiệp phụ thứ hai. Ảnh: NST](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/12/26/singapore2-8533-1640481575.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PCceOHPYVggxnh-me-lwPw)
HLV Yoshida an ủi thủ môn Hassan Sunny sau khi anh này bị thẻ đỏ cuối hiệp phụ thứ hai. Ảnh: NST
Các fan khác trong khu vực đều ngưỡng mộ đoàn quân của HLV Yoshida. Một CĐV Việt Nam chia sẻ: "Các chàng trai tuyển Singapore đá rất hay, với quyết tâm giành chiến thắng. Thật tiếc khi các bạn không thể đi tiếp vì chỉ còn chín người. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi xem một trận đấu hay tuyệt". Thủ môn Hassan Sunny của Singapore được nhắc tới nhiều nhất. "Chúc mừng Indonesia của tôi và hãy giữ mãi tinh thần ấy nhé Singapore. Các bạn tuyệt vời, đặc biệt là thủ môn, rất đẳng cấp", fan có tên Ridwan viết. Một CĐV Thái Lan nói thủ môn Singapore chơi hay nhất trận và tiếc khi Hassan bị thẻ đỏ cuối hiệp phụ thứ hai.
"Một trận đấu khó tin, giàu cảm xúc, thăng trầm đủ cả. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra chỉ trong vài phút. Bắt đầu với thẻ đỏ, rồi đá hỏng penalty, còn các thủ môn vững chắc như tường thành. Một trận đấu vô cùng thú vị. Các bạn tuyển Singapore chơi rất hay, rất tuyệt vời. Và hàng nghìn người tự hào về các chiến binh Indonesia. Giờ chúng ta vào chung kết rồi, hãy giành Cup", bình luận của CĐV Indonesia như thể tóm tắt diễn biến cả trận.
Sau lượt đi hòa 1-1, cả Indonesia và chủ nhà Singapore đều quyết tâm giành chiến thắng ở lượt về. Đội bóng xứ vạn đảo mở tỷ số trước ngay phút 11 nhờ pha ghi bàn của Ezra Walian. Cuối hiệp một, Indonesia có lợi thế hơn người khi một cầu thủ Singapore bị thẻ đỏ. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, Singapore có bàn gỡ. Đầu hiệp hai, chủ nhà bị mất thêm một cầu thủ nữa nhưng họ bất ngờ vượt lên dẫn 2-1. Phút 87, Pratama Arhan ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Indonesia. Kịch tính xảy ra ở phút 90 khi Singapore được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Faris Ramli bị thủ môn Nadeo đánh bại, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Lợi thế hơn người giúp Indonesia ghi liền hai bàn đầu hiệp phụ thứ nhất. Cuối hiệp phụ thứ hai, thủ môn Hassan Sunny của Singapore bị truất quyền thi đấu nhưng hai đội không có thêm bàn thắng. Indonesia vào chung kết với tổng tỷ số thắng 5-3 sau hai lượt trận, tiếp tục giấc mơ lần đầu vô địch AFF Cup.
![Các cầu thủ Indonesia vui mừng khi giành quyền vào chung kết. Ảnh: NST](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/12/26/singapore4-5289-1640481575.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xKckVnl4eNOK0rtH4v6t6w)
Các cầu thủ Indonesia vui mừng khi giành quyền vào chung kết. Ảnh: NST
Tối nay (26/12) diễn ra trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Việt Nam. Thái Lan có lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi. Các fan Việt Nam hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lội ngược dòng và có tinh thần thi đấu như Singapore.
Hoàng Trang