Devon Meek, một fan nam đến từ Arizona, bị ám ảnh về Miley Cyrus. Anh ta bị bắt vào giữa tháng 5 khi đang ở gần nhà của Miley tại Los Angeles. Devon bị đưa vào trại tâm thần một vài ngày, tuy nhiên ngay sau khi ra viện, anh ta lại tiếp tục "truy lùng" Miley. Thanh niên này tin rằng, Miley liên lạc với anh ta thông qua các ca khúc của cô và được nữ ca sĩ nhắn nhủ hãy đến gặp cô để hai người có thể ở bên nhau.
Fan cuồng không ngừng lởn vởn quanh biệt thự của giọng ca Wrecking Ball. Anh ta nói với các nhân viên cảnh sát là sẽ không đi cho đến khi nào Miley chấp nhận mình. Nếu không có Miley, anh ta không còn thiết sống. Devon thậm chí còn dọa sẽ dùng súng bắn vào đầu mình.
Sợ hãi chứng hoang tưởng của Devon Meek gây nguy hại tới sự an toàn của Miley, luật sư của nữ ca sĩ vừa đâm đơn lên tòa yêu cầu fan cuồng tránh xa cô. Devon bị đề nghị luôn phải ở cách xa Miley 100 yard (91m) trong vòng 3 năm.
Miley hiện đi tour ở châu Âu trong chuyến lưu diễn Bangerz. Vào cuối tháng 5, Miley cũng gặp rắc rối khiến cô không khỏi rầu lòng. Hai kẻ trộm đã lẻn vào biệt thự của cựu sao Disney và lấy đi chiếc xe hơi Maserati 100.000 USD cùng vài món nữ trang. May mắn vài ngày sau, cảnh sát đã tóm được hai tên này và trao trả lại chiếc xe cho nữ ca sĩ.
Hoài Vũ