Ibru bị kết án hai tháng rưỡi tù giam vì quấy rối cuộc sống nhà Ferdinand. Ảnh: PA. |
Hôm qua tòa sơ thẩm Crewe tiến hành xét xử trở lại vụ Susanne Ibru quấy rối cuộc sống riêng tư của trung vệ Rio Ferdinand và gia đình. Ibru bị ngôi sao MU tố cáo nhiều lần xuất hiện trước cửa nhà anh vào lúc sáng sớm, gọi inh ỏi đòi được nói chuyện dù anh khẳng định không hề quen biết người đàn bà này.
Lẽ ra vụ việc có thể được giải quyết sớm hơn nếu ở phiên xử hồi cuối tháng 4 vừa qua, người đàn bà quê ở Peckham không bỏ trốn khi tòa đang nghị án. Khi bị vây bắt, Ibru còn cố tình dùng dao chống đối người thi hành công vụ khiến tòa phải tốn thời gian tiến hành thủ tục khởi tố thêm tội danh với người đàn bà này.
Tại phiên xử hôm qua, với đầy đủ chứng cứ cùng lời khai của các nhân chứng, thẩm phán Nicholas Sanders tuyên phạt Susanne Ibru 10 tuần tù giam. Bên cạnh đó, trong vòng 10 năm tới người đàn bà 38 tuổi này sẽ không được đặt chân tới ngôi làng Alderley Edge, Cheshire nơi vợ chồng Ferdinand đang sinh sống, đồng thời không được phép vào sân xem bất cứ trận đấu nào có sự tham gia của ngôi sao tuyển Anh.
Đáp lại lời tuyên án, Ibru khẳng định sẽ kháng cáo đến cùng. Trước khi được đưa trở lại trại giam, fan cuồng của Ferdinand còn chĩa hai ngón tay về phía vị chủ tọa và nói: "Tôi không thèm nói chuyện với ông nữa, rồi chúng ta sẽ còn gặp nhau".
Lan Chinh