
Công Phượng và các đồng đội có trận đấu nỗ lực trước Nhật Bản. Ảnh: Lâm Thỏa
"Chúc mừng Việt Nam, chơi tốt lắm", một CĐV Nhật Bản có tên Yousuke Nakata bình luận sau khi trang AFC Asian Cup đăng tải tỷ số cuối cùng của trận đấu. "Màn trình diễn của Việt Nam không tệ nhưng hàng thủ của Nhật Bản vững chắc", một fan Hàn Quốc chia sẻ. Mohamad Belarak, một tài khoản đến từ Iran, nói yêu mến tuyển Việt Nam và khẳng định đội bóng còn tiến bộ trong tương lai. "Làm tốt lắm Việt Nam, xin bày tỏ sự tôn trọng từ Indonesia", một fan xứ vạn đảo cho biết.
Trang AFC Asian Cup cũng dành lời khen cho thủ môn Tấn Trường khi chia sẻ video pha cứu thua của anh phút 81. Trong một tình huống tấn công của Nhật Bản, Tấn Trường kịp đổ người và đẩy bóng chịu phạt góc sau cú sút chìm hiểm hóc của Shibasaki. "Vị trí vững chắc, một pha cứu thua xuất thần của Bùi Tấn Trường", trang này bình luận.
Pha đổ người cứu thua của Tấn Trường
Dù đội nhà giành chiến thắng trước Việt Nam, một số CĐV Nhật Bản tỏ ra không hài lòng. "Một kết quả không thỏa mãn nhưng chiến thắng vẫn là chiến thắng. Chúng ta chỉ còn kém Australia một điểm", tài khoản có tên Hideki Inamoto chia sẻ. Yuri Hayamoto - một fan khác đến từ xứ sở mặt trời mọc - viết: "Đáng lẽ tỷ số là 2-0 nhưng dù sao vẫn thắng. Đây không phải là một chiến thắng dễ dàng, còn suýt bị thủng lưới. Tôi vẫn mong HLV Moriyasu từ chức, chiến thuật của ông ấy thật tẻ nhạt".
Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà và các cầu thủ có nhiều thời gian tập luyện trong khi đối thủ chỉ hội đủ quân trước một ngày và có một giờ làm quen sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn khi sở hữu những cầu thủ đẳng cấp đang chơi bóng ở châu Âu. Đội bóng của HLV Moriyasu có bàn mở tỷ số trước ngay phút 17 sau pha đệm bóng cận thành của Ito. Hơn 20 phút sau, Ito một lần nữa sút tung lưới Tấn Trường. Tuy nhiên, VAR can thiệp, xác định bóng đã chạm đầu Tanaka trong thế việt vị trước khi vào lưới nên bàn thắng không được công nhận. Việt Nam có một pha bóng đáng chú ý khi Công Phượng sút phạt góc thẳng về phía khung thành Nhật Bản khiến thủ môn Gonda phải đấm ra.

Trọng tài tham khảo VAR trước khi quyết định không công nhận pha ghi bàn thứ hai của Ito phút 40. Ảnh: Lâm Thỏa
Sang hiệp hai, HLV Park Hang-seo tung cả Văn Đức, Văn Toàn, Xuân Trường, Đức Chinh và Thành Chung vào sân với hy vọng san bằng cách biệt mong manh. Tuy nhiên, trước một đối thủ thi đấu chắc chắn, trình độ hơn hẳn, các cầu thủ Việt Nam chỉ có một số pha dứt điểm ngoài vòng cấm không nguy hiểm. Thầy trò HLV Park thua sát nút 0-1.
Giành chiến thắng tối thiểu trước Việt Nam, Nhật Bản có chín điểm sau năm lượt trận, vươn lên đứng thứ ba, kém Australia một điểm và đội đầu bảng Saudi Arabia bốn điểm. Ở lượt trận tiếp theo ngày 16/11, Việt Nam tiếp tục được đá trên sân nhà, gặp Saudia Arabia còn Nhật Bản làm khách của Oman.
Hoàng Trang