Tối 26/12, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Singapore ở trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2024 nhờ các pha lập công của Tiến Linh và Xuân Son trong thời gian bù giờ. Vui mừng với chiến thắng của đội nhà nhưng nhiều CĐV Việt Nam không khỏi bất bình khi chứng kiến đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bị phun nước trúng người.
Trong lúc nhóm cầu thủ dự bị của tuyển Việt Nam đang khởi động giữa hai hiệp, ban tổ chức sân Jalan Besar bất ngờ bật vòi tưới nước phun xuống sân đúng vào vị trí của các cầu thủ Việt Nam. Trong khi đó, bên phần sân của Singapore, ban tổ chức không hề bật vòi phun nước.
Đối với sân cỏ nhân tạo, việc xịt nước tưới sân khiến các cầu thủ khó đá hơn bởi bóng sẽ trơn trượt, khó khống chế. Đây được coi là điều có lợi hơn cho Singapore bởi họ chủ yếu thực hiện những pha bóng dài để tấn công. Thực tế, trong trận đấu, đội chủ nhà nhiều lần gây khó khăn, uy hiếp khung thành Việt Nam bằng những tình huống bóng dài, bóng bổng.
"Lần đầu tiên thấy tưới nước cho cỏ nhựa", CĐV tên Trần Anh Tuấn thắc mắc khi xem đoạn video tuyển Việt Nam bị phun nước. "Mắc gì sân cỏ nhân tạo lại đi phun nước. Thua cả về trình độ lẫn nhân cách", fan nữ tên Phạm Quỳnh Anh bình luận.
Ngoài sự việc trên, CĐV Việt Nam còn bức xúc với trọng tài điều khiển trận đấu khi từ chối bàn thắng của Xuân Son ở phút 84. Sau 5 phút tham khảo VAR, dù không có góc quay rõ ràng, trọng tài vẫn quyết định không công nhận bàn thắng khi cho rằng Xuân Son để bóng chạm tay trong sự phản đối kịch liệt của toàn đội và người hâm mộ Việt Nam. "Đúng là vết nhơ, chấp hẳn phun nước và cầu thủ thứ 12 mà vẫn không thắng được", tài khoản Facebook Anh Đức bình luận.

Tuyển Việt Nam mừng chiến thắng 2-0 trước Singapore. Ảnh: Hiếu Lương
Chiến thắng trên giúp tuyển Việt Nam giành lợi thế lớn để đoạt vé vào chung kết ASEAN Cup 2024. Ngày 29/12, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp đón Singapore trong trận bán kết lượt về trên sân nhà Việt Trì, Phú Thọ. Chỉ cần một kết quả hoặc thậm chí thua với tỷ số sát nút, tuyển Việt Nam cũng hoàn thành mục tiêu.