Bạn Hồ Thị Tuyết Anh chia sẻ: Ngày cưới của chúng ta đã trôi qua gần một năm. Tuy đó không là khoảng thời gian dài nhưng cũng không quá ngắn cho một cuộc sống gia đình. Anh à, trải qua nhiều khó khăn, bộn bề trong cuộc sống, em lại càng cảm nhận được tình yêu và sự hy sinh mà mà anh dành cho em. Tuy mộc mạc nhưng em đã thấu hiểu được hết sự chân thành trong ấy.
Thương lắm những giọt mồ hôi ngày nắng nóng đến cháy da, anh phải sắp xếp việc cơ quan, chạy ngược xuôi một ngày gần 80 cây số để đưa đón em đến trường dạy học, và phải tranh thủ hết sức vì sợ công việc chưa hòan thành,một phần vì sợ sếp la.
Trước khi quen em, anh là một chàng công tử trắng như bông bưởi, ấy vậy mà chỉ vì thương em không dám chạy xe, thương em sức khỏe không tốt như mọi người, anh đã hy sinh cho em nhiếu như thế. Nhìn da anh của ngày hôm nay, em càng thấy xót xa và tự trách mình.
Mọi người vẫn thường nói rằng tình yêu của mình bình dị, giản đơn, không cầu kỳ, hoa mỹ, cũng giống hệt như tính cách của hai đứa, và cái mộc mạc nhưng chân thành ấy lại được mang cả vào những bức ảnh cưới của chúng mình, để mỗi khi xem lại, em thường mỉm cười, hạnh phúc vì sự mộc mạc nhưng chân thành ấy nằm hết ở trong anh.


























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.