Mình và anh gặp nhau từ tháng 7/2009, khi mình được thay mặt đội sinh viên tình nguyện ĐH Kinh tế quốc dân làm khách mời cho chương trình Socbayradio về chủ đề "Thanh niên tình nguyện". Khi ấy, mình còn là cô sinh viên năm cuối; còn anh vừa "chân ướt chân ráo" vào làm việc tại Naiscorp chưa đầy 1 tuần. Khi biết là "đồng hương, đồng khói", hai anh em hỏi han và thường xuyên liên hệ với nhau.
Ấn tượng của mình hồi đó, là sao anh này vụng thế nhỉ! Đi chơi với con gái, mà toàn kể chuyện khoa học công nghệ, chiến sự thế giới, đi ăn toàn 9h tối rồi đưa mình về ngay mà chẳng thấy nhắn tin hỏi han bao giờ. Sau này mới biết, công việc của anh rất bận và anh thì "ngại" nhắn tin mà chỉ thích gọi điện cho... nhanh! Mình vẫn đùa rằng: "May mà yêu em, chứ cứ thế chẳng cô nào dám yêu!".
Chúng mình chính thức "đổ nhau" vào ngày 12/3/2010 và thấm thoắt đã gần 2 năm rồi. Biết bao kỷ niệm buồn vui, trải qua rồi hai đứa càng thêm hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Có giận hờn cũng chưa bao giờ quá... một tiếng! Vừa rồi chúng mình đã về thưa chuyện với bố mẹ hai bên, để sang năm hai đứa sẽ làm đám cưới. Được sự ủng hộ của gia đình, sự chúc phúc của bạn bè, chúng mình thực sự hạnh phúc!
Bộ ảnh cưới chúng mình vừa thực hiện trong tháng 11 tại Hà Nội, trọn vẹn một ngày bên nhau cùng ê kíp chụp ảnh và những người bạn, người em thân thiết nhất. Mình gửi bộ ảnh này như một món quà nhỏ, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Các bạn hãy chúc phúc cho vợ chồng mình nhé!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.