Muộii tên thật là Hồ Võ Thanh Thảo, sinh năm 2002. 12 tuổi, cô tham gia The Voice Kid, thuộc đội của huấn luyện viên Lam Trường. Sau khi thi đỗ Nhạc viện TP HCM, cô tham gia nhóm nhạc indie, đồng thời phát triển sự nghiệp solo. Cô góp giọng trong ca khúc ăn khách Chuyện đôi ta của Emcee L (nhóm Da LAB), từng tham gia Lễ hội âm nhạc Hozo.
Năm 2023, Muộii được biết đến nhiều hơn qua cuộc thi Vietnam Idol, dừng chân tại top 5 chung cuộc. Bước vào Em xinh say hi mùa đầu tiên, cô thuộc nhóm ca sĩ trẻ nhất, được ghi nhận về khả năng sáng tác, thanh nhạc, vũ đạo, chơi nhạc cụ.
Muộii trong tập mới nhất của 'Em xinh say hi'. Ảnh: Facebook Muộii
Thoát ra khỏi hình ảnh rực rỡ trên sân khấu, Muộii thường chia sẻ những bức ảnh, video mặt mộc, mặc giản dị trong vai trò người chạy bàn ở quán cơm gà của gia đình tại TP HCM. Ông Hồ Văn Đạt, bố của Muộii, cho biết từ nhỏ, nữ ca sĩ và anh trai đã quen phụ giúp công việc của quán.
Ông nói với Ngôi Sao: "Những người phụ việc hiện tại ở quán chúng tôi chưa chắc thạo việc bằng hai đứa nhà tôi, bởi trăm hay không bằng tay quen. Mấy việc nhỏ như lấy nước chấm, cột bịch muối tiêu, cắt lá chanh hay dọn dẹp, lau bàn, hai đứa làm thoăn thoắt. Cho đến bây giờ, những lúc rảnh, Muộii vẫn phụ ba mẹ. Nhưng tôi không muốn con làm nhiều, hư da tay và móng tay của con. Là nghệ sĩ, con cần chăm sóc bản thân".
Bản thân Muộii luôn nhắc về quán cơm gà trong những câu chuyện của mình với lòng biết ơn và trân trọng. Cô trải lòng: "Tôi và giấc mơ âm nhạc của bản thân được nuôi lớn bằng tình yêu thương của ba mẹ cùng quán cơm gà". Ngày nhỏ, Muộii được bố mẹ cho tham gia văn nghệ, học ca múa để tính cách dạn dĩ hơn. Từ không yêu thích, cô phải lòng âm nhạc lúc nào không hay. Cô từng thổ lộ nếu không làm ca sĩ, cô không biết làm gì khác.
Muộii ngày nhỏ. Ảnh: NVCC
Hoài niệm tuổi thơ, giọng ca 23 tuổi nhớ mãi những ngày bố tạm gác công việc để tập trung đưa đón cô đi học hát. Hình ảnh đeo bám tâm trí cô đến bây giờ là bố mẹ gom góp số tiền kiếm được, trong đó có cả những tờ tiền lẻ 2.000 đồng, 5.000 đồng để đóng học phí cho cô.
Dù tự nhận là người lạc quan và luôn xuất hiện trong Em xinh say hi với vẻ hài hước, cô dễ xúc động khi nhắc đến người thân. Cô từng tâm sự: "Bố mẹ tôi làm vất vả nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đến giờ, gia đình tôi vẫn ở nhà thuê. Vậy nên, khi anh Trấn Thành hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi không suy nghĩ nhiều và trả lời ngay đó là mua nhà cho bố mẹ".
Khi được tiết lộ về những chia sẻ của con gái, ông Hồ Văn Đạt rơi nước mắt: "Tôi không nghĩ con gái còn nhớ và sẽ kể những chuyện này. Ngày xưa, tôi làm kiến trúc, công việc lu bu, có những lúc xa nhà vài tháng đi làm. Sau này, tôi cảm thấy xa con như vậy không đáng, nên gác lại hết, dành thời gian đưa đón con đi học nhạc, chăm sóc con khi con thi The Voice Kid. Hồi Muộii học cấp hai, trường yêu cầu đóng học phí theo quý, vợ chồng tôi mới phải góp từng đồng như thế. Chúng tôi đi qua nhiều khó khăn nhưng hạnh phúc vì các con trưởng thành, có hiếu".
Muộii bên bố mẹ và anh trai trong chuyến đi chơi cách đây vài năm. Ảnh: NVCC
Đối với Muộii, sự ủng hộ của gia đình tiếp lửa cho cô kiên trì với nghệ thuật. Cũng vì vậy, khi tìm nghệ danh, cô chọn tên gọi ở nhà, để luôn cảm giác được mọi người gọi thân thương, gần gũi như người nhà.
Dù không ai đặt kỳ vọng hay gánh nặng cho mình, ca sĩ Gen Z luôn canh cánh nỗi sợ làm người thân thất vọng. Cô từng cho rằng kinh tế gia đình không tốt là một bất lợi đối với hành trình của mình, khiến cô khó có nhiều cơ hội phát triển. Có những lúc đi diễn xa rồi một mình về khách sạn, cô tủi thân khóc vì không có êkíp hỗ trợ như các tân binh khác.
"Mới vào Em xinh say hi, tôi cảm giác thua thiệt nhiều so với mọi người và tôi sợ đủ thứ. Nhưng tham gia cùng các chị em, tôi thực sự thấy vui, mấy ngày quay đầu còn mất ngủ vì vui quá. Tôi nhận ra tôi không thể vô tư như đi chơi, nhưng tôi cũng không đặt nặng kết quả. Tôi chỉ biết cố gắng và tận hưởng từng sân khấu của mình", nghệ sĩ trẻ trải lòng.
Muộii được yêu thích ở Em xinh say hi, quán cơm gà cũng được quan tâm và "đông đột biến". Nhìn con gái có thêm khán giả, ông Hồ Văn Đạt bày tỏ cảm giác tự hào và mừng cho con. Ông nói: "Vợ chồng tôi không đặt nặng thành tích cho con, cứ thấy con xuất hiện là chúng tôi vui. Trước khi con tham gia Em xinh say hi, tôi dặn con dù đi đến đâu cũng không được hơn thua với các chị em, coi tất cả là bạn bè. Chúng tôi chỉ mong con trải nghiệm vui và có sự nghiệp nghệ thuật suôn sẻ".
Muộii trải lòng về gia đình và những nỗi sợ cá nhân
Phong Kiều