Em xin lỗi, em từ bỏ anh à. Em sẽ từ bỏ cô tiểu thư bé nhỏ quen được cưng chiều, quen dựa dẫm, quen ỷ lại, quen ngang ngược, quen uốn éo.
Em sẽ từ bỏ đứa trẻ con không biết gì,cái gì cũng hỏi cái gì cũng thắc mắc. Em sẽ từ bỏ con gấu ngủ lười, ham chơi. Em sẽ từ bỏ đứa con gái vô tâm, nói năng không suy nghĩ,làm việc theo cảm hứng và suy nghĩ không cân nhắc.
Em sẽ từ bỏ cách sống hiện nay, cách sống đã tồn tại 19 năm. Em có đọc được ở đâu đó người ta có nói: "Bạn không cần thay đổi bản thân mình vì bất cứ ai vì rồi sẽ có ngày có người nào đó nhận ra bạn thực sự phù hợp với họ" nhưng em biết có những thay đổi là đúng đắn và cần thiết khi bạn thực sự yêu một ai đó những gì không tốt thì nên từ bỏ là đúng mà, phải không anh?
Em sẽ từ bỏ "một số" cách sống của em hiện nay vì thấy nó không còn phù hợp nữa, nhưng sẽ có những thứ mà em sẽ không bao giờ từ bỏ. Em sẵn sàng làm những việc mà từ trước tới nay em chưa bao giờ làm (chẳng hạn như việc đi xe máy từ nhà ông bà về nhà mình một mình dù quãng đường có dài 42 km đi chăng nữa).
Em sẽ vẫn yêu anh bằng tất cả những gì mà em có. Em sẽ vẫn yêu anh bằng tình cảm "nóng vội" của ngày em nhận lời anh. Em sẽ vẫn tin anh trọn vẹn dù biết rằng không bao giờ được tin ai 100%. Em sẽ vẫn sẵn sàng "liều" như bây giờ. Em sẽ vẫn là em với đúng những tình cảm mà em muốn thể hiện.
Anh à, em từ bỏ cuộc sống được bao bọc để cùng anh bước vào con đương khó khăn trước mặt, em sẵn sàng cùng anh sương gió. Em chấp nhận từ bỏ, để yêu anh.
Em yêu anh, chỉ vậy là đủ lí do để em từ bỏ những gì em đang có. Em không hối hận! Anh yêu à, anh chấp nhận để em từ bỏ không nào? Anh mà không chấp nhận là em ghét anh đấy, nghe không! Em yêu anh! Yêu nhất trên đời chồng đáng ghét ạ.
rommamtom