Dũng. Có rất nhiều điều Dung muốn nói với Dũng, nhưng có lẽ không thể nói hết được ở đây. Chỉ muốn nói với Dũng điều mà Dung mong mỏi nhất và muốn Dũng nghe thấy nhất là Dung yêu Dũng nhiều lắm.
Dung yêu Dũng hơn cả những gì mà cuộc sống đã ban tặng cho Dung. Tình yêu đó rất lớn, lớn đến nỗi dù có hàng nghìn ngôi sao trên bầu trời cũng không thể sánh bằng tình yêu của Dung.
Cho đến khi nào tất cả các ngôi sao trên trời biến mất thì khi đó Dung mới hết yêu Dũng.
Đừng làm Dung buồn và thất vọng nhé. Dung chỉ có thể tha thứ cho Dũng 1 lần này thôi. Nếu có lần thứ 2 chắc chắn Dung sẽ không bao giờ tin Dũng và tha lỗi cho Dũng.
Dung không muốn tình yêu đó trở nên mù quáng. Dung tin tưởng vào Dũng cũng như tình yêu thật lòng của Dũng dành cho Dung.
hoa phù dung