Báo chí Hong Kong đưa tin, em trai Lê Tư gần đây sức khỏe có nhiều biểu hiện tích cực. Hiện tại, anh có thể cử động dễ dàng thân trên, cổ xoay thoải mái hơn, đồng thời có thể chủ động tiếp nhận đồ ăn. Khi được trợ giúp, anh đứng lên như bình thường, dù chưa thực sự đi lại được. Tuy nhiên, so với quãng thời gian bị liệt, đây đã là một kỳ tích.
Em trai Lê Tư hôm cuối tuần.
Tờ HK01 ghi lại ảnh em trai Lê Tư cùng gia đình đi ăn uống hôm cuối tuần. Vẫn phải di chuyển bằng xe lăn, có người hỗ trợ nhưng Lê Anh đã có thể chủ động hơn khi thưởng thức một que kem, anh tự mình cầm, cắn kem. Bên cạnh anh, người trợ lý cười, tiếp chuyện Lê Anh rất vui vẻ. 10 năm kể từ tai nạn thảm khốc, hiện Lê Anh đang hồi phục dần dần. Lê Tư thuê 3 y tá chuyên nghiệp chăm sóc em trai 24/7. Mỗi ngày, Lê Anh tập vật lý trị liệu khoảng 4 giờ đồng hồ để phục hồi chức năng.

Lê Tư và em trai Lê Anh.
Lê Anh là em trai Lê Tư, anh bị tai nạn năm 2009, khiến toàn thân bị liệt. Vì biến cố này, anh bỏ dở sự nghiệp làm bác sĩ. Thương em trai, Lê Tư chia tay làng giải trí, tập trung giúp em điều hành phòng khám, từng bước mở rộng, phát triển nó thành một công ty hóa mỹ phẩm lớn tại Hong Kong. Cô cũng chính là người trực tiếp bỏ tiền cho em điều trị bền bỉ suốt 10 năm qua.
Ảnh: Weibo