Gia đình tôi có hai chị em, tôi 28 tuổi, đã lập gia đình và sống riêng, em trai 20 tuổi, đang học đại học. Từ nhỏ, em tôi vốn hiền lành, ít nói, không có tham vọng gì lớn, chỉ thích chơi game và tụ tập bạn bè. Cả nhà kỳ vọng khi trưởng thành, em sẽ hiểu chuyện và tự lo được cho bản thân. Nhưng mấy tháng trước, em thông báo với bố mẹ tôi rằng đã có bạn gái và muốn kết hôn sớm.
Bạn gái hơn em 5 tuổi, đã ly hôn, có con riêng, hiện làm công nhân trong khu công nghiệp. Em tôi đang đi học, chưa có định hướng nghề nghiệp, trong khi công việc của bạn gái cũng không ổn định. Hai đứa quen nhau chưa đầy một năm nhưng em khẳng định đây là tình yêu đích thực và muốn kết hôn ngay. Gia đình tôi cho rằng bạn gái đứng sau thúc giục em chuyện cưới xin.
Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt, muốn em ít nhất cũng học xong đi làm rồi hãy tính chuyện lập gia đình. Tôi cũng khuyên em suy nghĩ lại, nhưng em nói: "Em có thể lấy vợ sinh con khi đang đi học, còn nếu cuộc sống khó khăn quá, em nghỉ học đi làm luôn, cuộc đời em là do em quyết định". Em cho biết, bạn gái hứa sẽ để con riêng cho bà ngoại chăm sóc, em hoàn toàn không phải lo cho con riêng của cô ấy.
Tôi sợ rằng bạn gái em đang có toan tính gì đó, hoặc đơn giản là cả hai đứa đều bồng bột mà chưa hiểu hết hậu quả của quyết định này. Bây giờ gia đình tôi đang bế tắc, không biết phải làm sao để ngăn em trai lại trước khi quá muộn. Nếu cứ cấm đoán, sợ em sẽ làm liều. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Uyên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.