Em luôn tìm kiếm anh mặc dù em biết có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tìm được. Anh luôn nói với em là phải biết hi vọng và chờ đợi. Nhưng có lẽ do em luôn nghĩ mình kém cỏi quá lên không dám mơ nhiều đến vậy.
Anh biết không, được gặp anh dù chỉ một lần đó thôi nhưng được gặp anh một lần em cũng đã rất mãn nguyện rồi. Em không dám mơ điều gì cao hơn thế. Em biết anh yêu em. Em tin điều đó. Em cũng biết khi em dần dần làm cho anh thất vọng cũng là lúc em dần phải rời xa anh.
Khi sự thất vọng ập đến nơi cũng là lúc anh sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ được cho em nữa. Anh luôn dành tất cả những gì có thể cho em. Em cũng biết anh dành rất nhiều thời gian để nghĩ về em.
Hai năm quen nhau anh chưa bao giờ trách móc hay giận giữ với em cho dù em có làm những việc em thích làm em cho là đúng.
Anh luôn là chỗ dựa tinh thần của em. Em biết anh rất bận, em cũng biết anh có thể bỏ tất cả vì công việc đó. Đôi lúc em buồn vì những khi em gọi điện thoại cho anh chúng ta không bao giờ nói chuyện với nhau được quá 5hút. Nhưng em yêu anh cũng từ điều đó.
Anh còn nhớ lần duy nhất anh hơi nặng lời với em không? Em đã rất buồn, không phải buồn vì giận anh đâu, em đã rất giận bản thân mình vì suốt ngày em chỉ biết ngồi "nói nhảm "với anh.
Em lo sợ mình sẽ làm điều gì đó không tốt ảnh hưởng tới anh. Anh luôn nói anh không có thời gian để đọc những lời nói nhảm nhí đó của em. Em cũng đã tưởng anh không quan tâm đến em, không yêu em nhiều như em mong đợi, nhưng đến khi gặp anh, em mới nhận ra rằng anh rất quan tâm tới em và em vui vì điều đó.
Mặc dù em không thể thể hiện tình cảm của mình dành cho anh nhiều đến thế nào nhưng em cũng cảm nhận được lúc đó anh hơi buồn đúng không? Vì buồn nên anh mới hút thuốc, vì buồn nên anh mới trầm ngâm.
Em vốn là một cô gái ngang tàng và không có tình cảm. Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ thật sự thương yêu một ai cũng chưa bao giờ thật sự cảm nhận được tình cảm của một ai đó dành cho mình.
Em chưa bao giờ cảm nhận được một chút tình cảm ba mẹ dành cho em. Dường như em sống một mình lặng lẽ từ bé. Anh đã làm cho em thay đổi tất cả. Em ước gì em có thể làm tất cả những gì anh muốn và làm tất cả những gì có thể để anh được vui. Nhưng em đã không thể làm được. Còn gì tồi tệ hơn thế hả anh?
Anh từng nói với em rằng: là con gái hãy để cho mình một lối thoát. Nhưng anh biết không em đã đóng kín cửa rồi em đã không thể nào để mình thoát ra khỏi vũng bùn của em. Em chỉ có thể tránh cho mình khỏi những sai lầm kế tiếp để có thể bước đi lên một con đường trong sáng hơn mà thôi.
Sai lầm lớn nhất của em có lẽ là đã để mất anh mãi mãi, để cho bước đường em đi không còn có anh. Đã không ít lần ý định bỏ mặc tất cả để tìm anh dù chỉ gặp anh một lần nữa thôi để kịp nói với anh rằng: Em yêu anh, em rất yêu anh, yêu nhiều nhiều lắm! Nhưng em lại không thể vì ý nghĩ không còn xứng đáng với anh.
Em buồn bã tuyệt vọng vì chính bản thân mình. Em muốn dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất nhưng giờ thì không thể. Em chỉ có thể không tái phạm sai lầm một lần nữa chứ không thể nào lấy lại được những gì đã mất.
Em không thể nào quay lại ngày hôm qua và càng không muốn dối lừa anh dù bất cứ việc gì, bởi vì như thế có lẽ sự thất vọng của anh còn lớn hơn rất nhiều lần ngày hôm nay.
Em chỉ còn có thể cố gắng sống thật tốt, cố gắng phấn đấu bởi vì em hi vọng đến một lúc nào đó em có thể quay đầu lại nhìn anh nhìn lại quãng đời đã qua của mình mà không còn hối hận nữa.
Em muốn nhìn thấy anh sống thật hạnh phúc, chỉ khi anh sống hạnh phúc thì em mới có thể vui vẻ sống cuộc sống của mình, bởi vì anh sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim của em, trong tâm hồn và cuộc sống của em.
Em sẽ không buồn đâu vì em biết rằng phải biết nhìn thẳng vào thực tại, phải đối diện với thực tế phải không anh?
Anh hãy hiểu và thông cảm cho người yêu nhỏ bé này của anh nhé !Anh chẳng từng nói em là con ngoan trò giỏi yêu từ năm lớp 11 còn gì, vì yêu sớm thế lên mới bị anh bắt nạt chứ bộ.
Có lẽ vì thế mà em chỉ có thể có duyên với anh chứ không thể có phận với anh được. Anh hãy vì cái duyên đã đứt này mà sống thật hạnh phúc anh nhé. Anh hãy vì em một lần nữa mà quên em đi được không anh ? Em sẽ sống rất vui vẻ mà vì em là cô bé vô tình không biết bày tỏ tình cảm của mình với người khác và không thể cảm nhận được tình cảm của người khác mà.
Em rất hy vọng anh sẽ đọc được những dòng tâm sự thật lòng này của em. Nghìn lần chúc anh hạnh phúc. Yêu anh thật nhiều gửi tới anh nghìn nụ hôn yêu dấu nhất. Yêu anh.
Hoa đá đa tình