Em vẫn còn nhớ hôm anh kể cho em nghe chuyện về chị ấy. Em và anh đã khóc, khóc rất nhiều. Anh khóc cho nỗi niềm của anh còn em, em khóc vì thương anh và cũng khóc cho chính mình. Từ đó em tự hứa với mình rằng em sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho anh. Nhưng càng ngày em càng nhận ra rằng mọi cố gắng của em dường như đang trở nên vô nghĩa và cho dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể thay thế hình ảnh của chị ấy trong anh được. Anh đã đóng tất cả những cánh cửa của lòng anh để em bước vào.Anh dường như thay đổi hẳn; anh không giống như anh của ngày đầu gặp gỡ nữa.
Anh gần ngay trước mặt mà sao em lại cảm thấy xa xôi quá. Song có lẽ điều làm em đau đớn nhất là gần đây em biết được rằng anh đã có người con gái khác. Mặc dù em đã có linh cảm về điều này từ lâu nhưng khi biết được sự thực em lại thấy đau lòng quá. Lòng tự trọng của em đã bị anh làm tổn thương, tình cảm của em đã bị anh trà đạp, niềm tin của em bị sụp đổ. Từ nay, em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh và em sẽ cố gắng quên anh mãi mãi.
No Name