Đến bây giờ em vẫn chưa thể nào quên được cái cảm giác ấy. Lúc đó em vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy rất vui khi anh nói chuyện với em. Bởi vì em là học sinh quốc tế, em thực sự sợ anh sẽ chê trình độ tiếng Anh của em.
Thế nhưng anh lại rất ân cần hướng dẫn em và anh đã giúp em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Thời gian vẫn cứ trôi, em cứ nghĩ mình chỉ là một đứa học trò bình thường trong số hàng nghìn đứa học trò của anh. Mặc dù anh có quan tâm em nhiều hơn, có đùa giỡn với em nhiều hơn, có nói chuyện với em nhiều hơn nhưng em vẫn cứ nghĩ vì em là đứa nhỏ nhất lớp lại hay nghịch ngợm phá phách trong lớp nên anh chú ý mà thôi.
Vậy mà cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, anh ôm em và nói là anh thương em rất nhiều. Ôi chao, em thực sự bị sốc, em nên vui hay nên buồn đây khi một người đàn ông vừa đẹp trai, có tài và đã có gia đình nói với mình như vậy.
Em phải làm gì bây giờ, thực sự thì em có yêu anh không? Sau ngày hôm đó, tim em đập nhanh hơn mỗi khi em gặp anh, nhưng rồi vì là một đứa con gái nghịch ngợm, em lại nhanh chóng đùa giỡn và ăn hiếp anh như xưa.
Nhưng cũng kể từ ngày đó, em lại có cảm giác những hành động của em đối với anh khác trước rất nhiều. Em quan tâm anh nhiều hơn, em thích đùa giỡn với anh nhiều hơn và em cũng ngồi kế anh nhiều hơn.
Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với em nữa, em muốn gặp anh nhiều hơn và từ lúc đó anh bắt đầu xuất hiện trong những cuộc tán dóc của em với bạn bè nhiều hơn. Em bắt đầu cảm thấy nhớ anh kinh khủng mỗi khi cuối tuần đến.
Đến bây giờ em vẫn chưa một lần nói tiếng yêu anh nhưng em biết anh đã hiểu rất rõ về tình cảm của em. Chúng ta phải làm sao đây anh khi đó còn là tình người nữa. Làm thế nào em có thể cướp đi người đàn ông mà ngày đêm vợ anh vẫn một mực yêu thương.
Em rất muốn nói cho anh biết là em cũng yêu anh rất nhiều nhưng hoàn cảnh đã buộc em không thể và mãi mãi không thể nói ra điều này. Hãy hiểu cho em, em yêu anh hơn bất cứ thứ gì và tất cả những gì em làm cũng chỉ vì anh mà thôi.
Từng ngày trôi qua là một ngày yêu anh mất đi. Cầu chúc hạnh phúc cho anh. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi và chúng ta vẫn phải sống thật tốt vì những người vẫn đang cần chúng ta anh à. Hãy giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất và hãy để nó sống mãi với thời gian anh nhé. Luôn nhớ rằng dù có bất kì chuyện gì xảy ra em vẫn luôn ở bên cạnh anh và yêu anh như ngày nào. Rồi sẽ có một ngày em sẽ dịch tất cả những dòng này sang tiếng anh cho anh hiểu là em yêu anh đến nhường nào.
I love Sime.
Khanh