Trần Hưng Đại
(Tôi làm thơ)
Xin ông trời đừng có mưa giông
Cho căn phòng thêm lạnh
Em của anh lại cong người chịu trận
Những cơn ho rát cổ khuya về.

Đừng chủ quan cảm cúm, nhức mỏi, đau tê
Nghỉ ngơi thật nhiều em nhé
Bữa ăn hàng ngày, thuốc thang mấy lần... nên cố
Và đêm đêm em giữ giấc cho tròn.
Anh không thể chăm nom
Hay cận kề lo lắng...
Nhưng làm sao lòng anh lặng sóng
Khi biết vẫn từng giờ em mệt mỏi, xanh xao?
Vài nét về tác giả:
Mình là Trần Hưng Đại. Đây là những bài thơ do mình sáng tác. Cảm ơn các bạn đã yêu thích.
Bài đã đăng: Gọi cho anh, Em có về thăm Đà Lạt nữa không em?