Nguyễn Thị Lệ Hằng
(Cuốn sách của tôi)
Ở đây, tôi muốn giới thiệu một tác phẩm đặc biệt, đầy gấp gáp và đan dệt bậc thầy, nơi mà mọi diễn biến đều khiến ta bất ngờ, nơi cuốn ta đi từ mắt bão cho đến những chốn thẳm sâu của tâm hồn, cảm động và thấu triệt, Marc Levy đã vinh danh được nhiều, cho tình yêu.
Thuở niên thiếu, họ luôn ở bên nhau. Với niềm lạc quan của tuổi trẻ, họ nguyện thề yêu nhau trọn đời, ngay cả khi định mệnh chia cắt...
Và cuộc sống chia rẽ hai con người đó như hai vì sao tuân theo định luật hấp dẫn. Susan đối mặt với những cơn bão hoành hành ở Trung Mỹ trong khi Philip thành công ở Manhattan. Ngoại trừ những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại sân bay Newark, họ chỉ biết cuộc sống của nhau qua những lá thư mà họ viết cho nhau trong nhiều năm, nuôi dưỡng ngọn lửa tình leo lắt nhưng bền bỉ. Philip từng hứa với Susan rằng anh sẽ luôn bên cô dù có chuyện gì xảy đến. Anh không hề biết rằng lời hứa này đã gây xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của Susan. Rằng vì vinh quang, anh phải mở lòng với cô gái khác...
Câu chuyện khép lại với nhiều tình tiết bất ngờ, lắng đọng lại nơi người đọc những xúc cảm khó tả, những suy tư cho cuộc đời và những bước đi tiếp theo của nhân vật.
Cũng như những tiểu thuyết khác của mình, Marc Levy không bao giờ chỉ tập trung vào chuyện tình yêu mà ông còn tập trung miêu tả những vấn đề khác.
Trong Em ở đâu? nhà văn đã nói rất nhiều về những cơn bão và hậu quả để lại của nó cho những người dân nơi đây. Susan vì nỗi đau mất mát quá lớn khi phải chứng kiến cả ba lẫn mẹ ra đi trong một tai nạn, nên cô đã hi sinh tuổi xuân của mình để tham gia vào công tác xã hội, đi đến những vùng xa xôi để mong chia sẻ với người dân gặp nạn một phần nào đó nỗi đau mất mát. Chàng thì khắc khoải cho mối tình lý tưởng, còn nàng chỉ giản dị là yêu, nàng yêu một cách chân thành và dù chàng có ra đi thì nàng vẫn yêu...
Tác phẩm mang đậm tính nhân văn, tình cảm con người được tác giả miêu tả ở những góc độ bình dị nhất nhưng cũng chính những cái bình dị đó đã bật lên những nét đẹp giản dị nhất.
Những mâu thuẫn luôn đan xen trong câu chuyện, mâu thuẫn về cách nghĩ và hành động. Susan yêu mà lại lựa chọn ra đi, lựa chọn sự xa nhau, vì lý tưởng cao cả. Philip yêu, khắc khoải trông chờ tình yêu nhưng cuối cùng anh đã lựa chọn cho mình một bến đỗ bên Mary và đứa con trai yêu dấu. Mary thương yêu chồng hết mực, từ bỏ công việc phóng viên để ở nhà chăm sóc chồng con. Kịch tích xuất hiện khi Lisa, con của Susan xuất hiện và theo lời hứa của mình, Philip phải chịu trách nhiệm chăm sóc Lisa...
Mary đã phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Nhà văn đã đặt nhân vật vào tình huống phải trăn trở, phải bỏ qua cái nhỏ bé để vươn tới sự cao cả. Khi người ta cho đi một thứ gì đó thì người ta sẽ nhận lại được rất nhiều... Hãy cho đi rồi ta sẽ được hạnh phúc.
Có lẽ khi đọc tác phẩm bạn sẽ nói là nó sao mà cứ lặp lại mãi một motip nhưng đừng vội đóng vội trang sách của mình lại bạn à? Nó rất thú vị, thú vị trong từng con chữ, từng câu thoại... hãy đọc đi rồi bạn sẽ cảm nhận được.