Anh bước vào cuộc đời em khiến cho em cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, tràn ngập màu hồng (cái màu mà con gái thường thích, còn em lại thích màu đen). Có lẽ mình sẽ vẫn hạnh phúc nếu như em không biết quá nhiều chuyện, phát hiện ra những bí mật của anh. Em thật sự suy sụp và mất thăng bằng. Cuộc sồng của em bị bao phủ bởi một màu đen ảm đạm. Anh đã lừa dối em trong suốt thời gian qua. Anh đã phản bội tình yêu của em và em không biết tình cảm mà anh dành cho em có phải là giả dối hay không nữa? Những cuộc cãi vã, những giọt nước mắt cứ luôn thường trực hàng ngày. Và chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, mình chia tay. Em không muốn, em cố gắng níu kéo nhưng thất bại.
Những ngày xa anh thất khủng khiếp, nhiều lúc em tưởng chừng mình không thể vượt qua nhưng em đã không gục ngã. Ngày anh tìm đến em cũng là ngày bắt đầu cho một khởi đầu mới... Anh chấm dứt cuộc tình mới của mình với những mệt mỏi và rắc rối để tìm về chốn bình yên bên em. Tình yêu đã làm cho em mù quáng, khiến em vội vàng bước về phía anh khi mà niềm tin của em nơi anh còn quá ít. Những ngày tháng trôi qua với niềm vui và tiếng cười. Anh bù đắp cho em nhiều hơn, dành cho em nhiều tình yêu hơn, nhưng niềm tin của em thì chưa lấy lại được vì em biết anh vẫn còn dối em. Em biết anh đã thay đổi, tuy nhiên em không biết phải làm sao để tin anh, làm sao để xoá đi những nghi ngờ trong em, xoá đi những kí ức đã qua. Em đau khổ và dằn vặt lắm anh có biết không? Em khao khát có được trọn vẹn tình yêu của anh. Sao mà khó quá vậy? Anh bảo em phải làm sao đây? Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Và em muốn tin anh...
Violet