Mình là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988), bạn béo của mình là Lê Đình Duy (sinh cùng năm 1988), cả hai đều đang công tác và sống tại Hà Nội.
Hai đứa quen và gặp nhau một cách tình cờ qua một người bạn thân. Kể từ đó tới giờ đã tròn 3 năm, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất và cũng nhiều nước mắt nhất của cuộc đời tôi. Ba năm là một thời gian đủ dài để tôi nhận ra rằng anh sẽ là người chồng tốt và chắc chắn sẽ là một người cha hoàn hảo.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức và tình yêu của chúng tôi thì được thử thách, chai sạn và sáng ngời bởi vô vàn sóng gió và trắc trở.
Thời gian qua, niềm tin trong tôi với anh lớn dần và trưởng thành, cách đây 3 tháng tôi đã đưa ra một quyết định mà tôi tin đó là quyết định đúng đắn nhất của đời tôi. "Em mang cuộc đời phó mặc cho anh". Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 2 năm tới.
Đây là những bức ảnh cưới được chụp cách đây hơn 1 tháng tại TP Hải Dương, quê mình. Đó là những giây phút tuy mệt nhưng thật tuyệt vời.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.