"Mình và anh đến với nhau một cách tình cờ. Trong một lần cùng ba mẹ đến chơi nhà người quen, mình đã gặp anh ở đó. Hôm ấy, chúng mình đã làm quen, xin số điện thoại và giữ liên lạc với nhau đến tận bây giờ.
Ngày ấy, mình đang là một cô sinh viên năm thứ hai đại học, xa gia đình, người thân, một mình sống và học tập trên mảnh đất thành phố luôn rất sôi động và nhộn nhịp này. Là người con gái đến từ đất Đà Lạt, xứ sở vốn rất yên bình và tĩnh lặng, nay phải sống trong một môi trường mới mà ở đó, con người dường như luôn tất bật và hối hả, mình đã cảm thấy có phần khó hòa nhập với môi trường này.
Hơn nữa, là con gái, lại lần đầu xa quê hương, mình cũng không khỏi nhớ nhà da diết. Thế nhưng từ khi anh đến, anh đã giúp mình từ một cô bé vốn rất ít nói và khá trầm tính nay trở nên một người năng động và vui vẻ hơn rất nhiều. Anh giúp mình hòa nhập với môi trường mới một cách dễ dàng, tháng ngày nhờ có anh mà nỗi nhớ nhà trong mình cũng đã nguôi đi phần nào.
Và cũng nhờ có anh, cuộc sống đối với mình thật nhiều màu sắc, mình cũng lãng mạn hơn thì phải. Anh đã đặt cho mình một nick name cực kỳ đáng yêu là hongvacat (hồng và cát), 'cat' ở đây là ba mẫu tự đầu trong tên của anh đấy: Cao Anh Tuấn .
Bởi vậy, ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, mình đã nảy ra ngay một ý tưởng là làm một tấm thiệp trên đó có một bông hoa hồng giữa bãi cát trắng, và mình đã làm nó tặng anh. Chao ôi, anh đã vui biết bao khi nhận được nó!
Thời gian trôi đi, thế mà đã bốn năm rồi anh nhỉ, bốn năm anh cùng mình sẻ chia biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, mặc dù cũng như nhiều đôi bạn trẻ khác, con đường tìm đến hạnh phúc của chúng mình cũng không tránh khỏi những thử thách, chông gai. Song, chúng mình đã cùng nhau vượt qua tất cả, và cho đến nay, anh đã là một nửa yêu thương thật sự của mình.
Bộ ảnh cưới này chúng mình đã chụp vào tháng 9 tại Bình Quới. Mình không mong muốn được nhận giải thưởng chung cuộc, mình chỉ mong những dòng suy nghĩ này, những bức hình này có thể mang những tâm sự của mình đến với độc giả của Ngoisao.net, và đặc biệt là với anh. Và mình mong đây sẽ cũng là món quà mà mình dành tặng cho chính mình nhân ngày lễ tốt nghiệp sắp tới - kết thúc quãng đời sinh viên thật đẹp đẽ của mình mà một phần là nhờ có anh. Mình muốn nói với anh rằng: Cảm ơn tất cả những niềm vui và cả những nỗi buồn mà anh đã mang đến cho em trong cuộc sống này. Mình sẽ luôn cùng nhau sánh bước trên đường đời, dẫu cho biển đời có bao lần dậy sóng nhé anh - ánh mặt trời cháy nắng mãi trong em!".
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ chăm sóc da mặt Placencare trị giá 1 triệu đồng tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.











