Những lúc rảnh rỗi, tôi hay lên mạng đọc tin tức, thỉnh thoảng xem được những clip quay lại những cảnh cầu hôn nổi đình nổi đám trên mạng, lại thích chí cười mãi. Xem người xong lại nghĩ đến ta.
Tôi với chồng bằng tuổi, quen nhau từ hồi sinh viên. Hôm đó trường kỷ niệm 45 năm thành lập, có tổ chức cắm trại và nhảy sạp. Khỏi phải nói, tôi khoái món nhảy sạp thế nào. Khi nhạc nổi lên ngân nga, rộn ràng, tôi cứ thế xông vào nhảy nhiệt tình. Hắn (chồng yêu ấy ạ) không biết ở đâu ra cũng bon chen vào nhảy, mà khổ, toàn sai nhịp nên bị gậy tre gõ cho mấy lần. Lúc đó, tôi vừa buồn cười vừa tử tế chỉ cho, thế rồi tự nhiên quen nhau, rồi thích, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Hắn cứ gọi tôi là "ngố" và nói vì ngố nên mới yêu tôi. Tôi thì cũng không vừa: "Không phải em ngố nên anh yêu em mà là anh ngố nên mới yêu em". Ngày đó, ai cũng nói tình yêu sinh viên rồi chẳng đi đến đâu, ấy thế mà vẫn đi cuối mới hay chứ.
![]() |
"Em lấy ai cũng vậy, thôi thì lấy anh giùm. Anh cảm ơn!". Ảnh: Thanh Hoa. |
Tôi vẫn nhớ mãi cái buổi tối mùa hè hôm ấy, hai đứa đi ăn mực nướng và uống nước mía dọc bờ hồ, gió thổi mát rượi. Yêu nhau bao nhiêu năm nhưng bằng tuổi nên trẻ con và nhí nhố lắm. Ăn uống xong, hai đứa dựng xe máy, ngồi lên yên xe. Mùa hè, người đông nên ghế đá bị chiếm dụng hết từ sớm. Hai đứa cứ cười nói, kể đủ chuyện trên trời, dưới biển rồi tự nhiên "hắn" cầm tay tôi, hắng giọng:
- Anh bảo ngố này, tụi mình yêu nhau cũng 5 năm rồi nhỉ?
- Đâu có, quen nhau 5 năm, còn yêu thì mới bốn thôi. Tán mãi người ta mới yêu chứ!
- Ừ! Nhưng anh lại bảo ngố thế này: Ngố lấy ai cũng vậy, thôi thì ngố lấy anh giùm, anh cảm ơn.
Nghe thế, tôi cười đau cả ruột, chẳng biết câu nói ấy có được xem là lời cầu hôn hay không nữa, nghe như mấy câu chào mời mua hàng của mấy cô gái miền Tây sông nước mà có lần hắn tình cờ xem được trên tivi thì phải. Nhưng tôi cũng cười hề hề, miễn sống hạnh phúc với nhau chứ không cần phải quá cầu kỳ.
Thế rồi, cứ tự nhiên, bố mẹ hai bên nói chuyện người lớn, đám cưới diễn ra bình thường như những đôi uyên ương khác. Giờ hễ cứ nhắc lại chuyện cầu hôn, trước mặt mọi người chồng tôi lại trêu tôi:
- Ngày đó, em có định cưới đâu, nhưng nghe vợ em nói là: "Thôi anh lấy ai cũng vậy, lấy em giùm, em cảm ơn", em nghe thương quá mà lấy đó chứ.
Mọi người cười ầm lên, còn tôi liếc yêu chồng, cả hai cùng cười.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Vũ Thị Thanh Hoa
(Lê Chân, Hải Phòng)